Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
ĐặngNguyễn nói:
XaGan nói:
Thế mà mình thấy có bác đêm khuya, đường vắng, giao lộ rộng rãi nên chuyển hướng với tốc độ >60km/h. Đằng sau nhìn tới thấy xe bác ấy chạy = 2 bánh lúc cua 1, 2s rồi mới tiếp đất. Khiếp! :confused:
anh hùng kiểu anh khùng

Tốc độ này chuyển hướng 90 độ mà không đúng cách thì nó chạy bằng hai bánh là đúng rồi, em từng thót tim hai lần với cách chuyển hướng này: Một lần là Ford Focus cho thử xe bên quận 7, nài của Ford và lần thứ 2 là thằng bạn dân thợ nó sửa xe cho mình, rồi bảo lên xe chở ra khu CN Tân Đức, Đức Hòa thử xe, hông ngờ con xe ghẻ của mình hoàn toàn chẳng có thứ gì an toàn mà nó cũng bo cua nghe rét rét, lúc đấy khiếp vía nhưng cũng nhận ra một điều, nếu là mình thì sẽ nhấp thắng, còn nó thì ngược lại lúc bo cua nó chỉ có đạp ga, cái này nó ngoài thói quen của mình, giống như đi xe gắn máy côn tay, đa phần sang số thì thói quen là nhả ga, muốn sang số mà giữ nguyên ga thì phải tập mới được!
 
Hạng B2
8/8/12
147
0
0
32
Nhiều khi cái thằng viết luật lại đóe biết lái xe, ngoại trừ xe đua thì em không biết, chứ bình thường trong giao thông có ai dám tăng tốc khi chuyển hướng, hoặc đang đi 5kmh mà biểu giảm nữa để chuyển hướng thì sao.
Luật luôn có kẻ hở cho người ta lợi dụng, nhất là bên hành luật, dùng luật để "hành" dân.
 
Hạng D
27/12/11
2.224
7
38
42
Cadeau nói:
Nhiều khi cái thằng viết luật lại đóe biết lái xe, ngoại trừ xe đua thì em không biết, chứ bình thường trong giao thông có ai dám tăng tốc khi chuyển hướng, hoặc đang đi 5kmh mà biểu giảm nữa để chuyển hướng thì sao.
Luật luôn có kẻ hở cho người ta lợi dụng, nhất là bên hành luật, dùng luật để "hành" dân.
;););)
 
Tập Lái
29/10/10
36
0
6
hehe, cách đây vài tháng, mình cũng bị vụ này, từ Lê Duẩn qẹo qua N..B Khiêm. Đứng đôi co cự nự một hồi đuối lý cũng cho đi. Nhìn cái mặt XXX ko vui là hiểu...