Thảo Luận Chung Lỗi này thuộc về ai?

Hạng D
15/2/12
2.415
5.371
113
http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhan-vien-rua-xe-cam-lai-2-nguoi-nguy-kich-782932.htm</h1> </h1>(Dân trí) - Một nhân viên rửa xe cầm lái chiếc ô tô 7 chỗ của khách để di chuyển xe về vị trí rửa, bất ngờ nhấn nhầm chân ga khiến chiếc xe lùi mạnh, cuốn 2 xe máy đang lưu thông trên đường vào gầm.</h2>
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8h sáng 25/9, tại giao lộ Lê Đại Hành – Trần Quý phường 7, quận 11, TPHCM. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một vị khách đưa chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS 51A-330.61 vào bãi rửa xe của cửa hàng xăng dầu số 14 ở địa chỉ số 1A đường Trần Quý, phường 4, quận 11.

Lúc này một nam nhân viên tên Sơn (24 tuổi, quê Thanh Hóa) đến nhận xe, ngồi lên xe lái lùi về vị trí rửa. Bất ngờ nhân viên này nhấn nhầm chân ga khiến chiếc xe lùi mạnh, xông thẳng ra đường và cuốn theo 2 chiếc xe gắn máy đang lưu thông trên đường vào gầm xe.


Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 7 chỗ lùi xa cách bãi rửa xe khoảng 100 mét, 2 chiếc xe gắn máy của nạn nhân nằm thọt lỏm dưới gầm xe ô tô, 2 nạn nhân bị thương rất nặng được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Nhận được tin báo, lượng lượng dân phòng, công an của ba phường giáp ranh là 4, 6, 7 của quận 11 và cảnh sát giao thông đã có mặt để giải quyết hiện trường và điều tiết giao thông. Đến 10h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết xong.
Thông thường đi rửa xe mấy chú rửa xe hay yêu cầu mình đậu một chỗ chờ và mời mình vào phòng đợi uống nước, khi đến lượt xe mình rửa thì các chú ấy tự điều khiển xe của mình vào vị trí rửa hoặc lên cầu (rửa gầm). Không giao xe thì cũng không được, giao xe mà gặp mấy chú chưa có bằng lái nếu xảy ra tai nạn thì chủ xe chắc chắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm phải không các Bác hay là Chủ tiệm rửa xe chịu trách nhiệm hoàn toàn?​
 
Hạng D
6/12/11
1.074
574
128
Giao xe cho người chưa có bằng là sai, nhưng làm sao biết hắn có bằng chưa?

Em rửa xe gần nhà. Mấy em nhân viên ở đó không lái, gọi mình lái.
 
Hạng B1
3/9/13
81
0
0
Ai lái xe người đó chịu trách nhiệm , bồi thường và bị truy tố nếu chết người hay làm người khác bị thương nặng. Nếu người lái có bằng lái thì chủ xe vô tư, nếu người lái không có bằng lái chủ xe bị xử phạt giao xe cho người không có bằng lái.
 
Hạng B2
6/9/11
371
115
43
Trách nhiệm chính thuộc về chủ điểm rửa xe chứ không phải chủ xe.
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
baohan nói:
huynguyen1204 nói:
Lỗi là do số phận, chủ xe bị xui.
Sao do số phận Bác ? Lỗi ai chạy xe chứ Bác ?
Bây giờ, chủ điểm rửa xe lật lọng, ai mượn ông đưa xe cho nó, tui đâu có biết nó biết chạy xe mà ông giao. Thằng nhân viên nói là: giờ em k có tiền bồi thường, em có cái mạng, ở tù e chịu.
Thì bác chủ xe có nước than trơi trách đất, chủ xe cũng liên đới mà bác. Chưa kể chi phí vá cái cửa sau nữa. Thì e nói là bác chủ bị xui, có gì là sai hả bác. Mình đang ở đâu, hoàn cảnh ra sao, rừng rú thế nào bác biết mà. hehe
 
Hạng B1
3/9/13
81
0
0
huynguyen1204 nói:
baohan nói:
huynguyen1204 nói:
Lỗi là do số phận, chủ xe bị xui.
Sao do số phận Bác ? Lỗi ai chạy xe chứ Bác ?
Bây giờ, chủ điểm rửa xe lật lọng, ai mượn ông đưa xe cho nó, tui đâu có biết nó biết chạy xe mà ông giao. Thằng nhân viên nói là: giờ em k có tiền bồi thường, em có cái mạng, ở tù e chịu.
Thì bác chủ xe có nước than trơi trách đất, chủ xe cũng liên đới mà bác. Chưa kể chi phí vá cái cửa sau nữa. Thì e nói là bác chủ bị xui, có gì là sai hả bác. Mình đang ở đâu, hoàn cảnh ra sao, rừng rú thế nào bác biết mà. hehe
Không phải rừng rú đâu bác, ở nước ngoài chủ xe phải tự lái vào buồng rửa, cho nó tự xịt xà bông nước rửa rồi tự lái ra trả tiền, không có ai lái đi rửa đâu.
 
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
huynguyen1204 nói:
baohan nói:
huynguyen1204 nói:
Lỗi là do số phận, chủ xe bị xui.
Sao do số phận Bác ? Lỗi ai chạy xe chứ Bác ?
Bây giờ, chủ điểm rửa xe lật lọng, ai mượn ông đưa xe cho nó, tui đâu có biết nó biết chạy xe mà ông giao. Thằng nhân viên nói là: giờ em k có tiền bồi thường, em có cái mạng, ở tù e chịu.
Thì bác chủ xe có nước than trơi trách đất, chủ xe cũng liên đới mà bác. Chưa kể chi phí vá cái cửa sau nữa. Thì e nói là bác chủ bị xui, có gì là sai hả bác. Mình đang ở đâu, hoàn cảnh ra sao, rừng rú thế nào bác biết mà. hehe


biết "hoàn cảnh ra sao, rừng rú thế nào" sao còn giao xe cho họ lái, không phải xui đâu ạ