Lái xe trên đường thiên lý chả trải nghiệm nào giống trải nghiệm nào, thế nào là văn hóa, thế nào là không?
Tối 2/9 qua khỏi Mỹ Thuận về Trung Lương, xe nối dài nhưng vẫn đạt tốc độ tối đa, không kẹt xe...có 1 em 4tuner mới, chạy tống vào đít đèn pha xa thường xuyên, nhá liên tục, xi nhan búa xua dù đang 80Km/h, đúng ra em nên nhường đường, dù biết nếu nhường 1 phát là phải chấp nhận khó mà chen vào được cả đoàn xe....nhưng với cái kiểu chạy xe này thì em chẳng muốn cho qua tí nào, dù cứ bị rọi pha vào gương. Bảo em không VH em chịu, nhưng máu trong người nó bực.
Lên cao tốc chạy 100Km/h vỡn có em 4Tuner màu xám qua mặt trong cái vèo, chắc phải đạt 105 trở lên.
Nhưng Yomost nhất là em Inova bám đít em, dù không xin xỏ nhưng..em nhường, vì em in biển 65 này không làm gì nhiều, chỉ đu cách em từ
2 tớ 3m sau lưng với tốc độ 100Km/h, em cảm giác như có tên lửa bám đuôi.
/quote]
Sorry các bác, có nhiều men trong từ điển của cái đầu nó, không có chữ an toàn, cũng không quan tâm đến người khác có bị nguy hiểm không. E thì có bao nhiêu chạy hết nhiêu thôi, cho 80km/h là đạp dư luôn, nhưng có nhiều thằng ở trong rừng cứ thích là: đốt đèn, thúc đít cho sát vô 1m , 2m gì đó, nhường cho nó quá cũng khó, né sang phải gặp 2b nhiều quá + cái biên bản xinh xắn nữa.
Nhưng nó vẫn cứ đu đu, cứ đòi vượt trái, nếu muốn vượt thì cứ lấn sang phải mà lên.
Còn không cho nó vượt trái, rồi nó cũng sẽ lấn phải ,ép ngược lại mình cho bỏ tức, nhiều khi đạp thắng khônh kịp là ăn cho hết luôn.