Tớ ko hỏi vì thấy tay áo vàng cầm cái list dài khoảng 20 xe, mà mình lại đang vội việc. Mình biết về lý là sai rồi, cãi nhau nhỡ tụi nó cáu lên làm cái biên bản giữ GPLX lại toi công đi lấy nữa. Làm từ thiện rồi chửi đổng mấy câu cho bớt giận thôi.
Bực cái là chỗ đó đầu đường làm gì có xe đâu mà tránh, ngoài ra đường mới khai thác cũng phải cho người ta làm quen nữa chứ (kiểu"chờ lún" ấy), toàn tranh thủ con nhà người ta hớ hênh ra là kiếm chác thì là cướp ngày con mẹ nó rồi. Chỗ đó mà giữa đường cao tốc thì đéo có vạch cũng phải đi nghiêm cho nó lành chứ ngu gì mà tạt ngang như vậy, phỏng bồ?