Cảnh một: Bạn có 15' để chiến thắng:
Lý Thường Kiệt ( Hướng từ 3/2 về Bảy Hiền). Em bị một chú trung sĩ ngoắc vô tuyên lỗi " Đi sai làn đường" chào lịch sự.
E: Tôi khẳng định tôi không đi sai làn, KHông vi phạm điều 13 Luật GTDB. Xe em đầy đủ giấy tờ.
Tiếp em là một màn sa luân chiến, cuối cùng đội trưởng là một anh thiếu uý kéo tay ra chỗ khác nói " Anh vi phạm có gì anh cứ trình bày rồi tôi cho đi"
E: Tôi khẳng định tôi không vi phạm, nếu không cứ lập biên bản, tôi ký. Ghi ý kiến vào các anh lập chốt vào ban đêm không bật đèn tín hiệu vi phạm điều 8 Chương 3 TT 65/ BCA.
XXX: Anh làm ở đâu, thôi trả lại anh giấy tờ.
15' Qua màn sa luân chiến, Không Biên Bản
Cảnh hai: 1 Tiếng đề chiến thắng
Lý Thường Kiệt ( Hướng Bảy Hiền - 3/2)
Ngoắc em vào là một anh Thiếu tá ( Không đeo thẻ XANH)
Tiếp nhận là một anh Đại Uý. Em từ tốn hỏi lỗi của mình, XXX tuyên " Sai làn đường"
E hỏi sao không chào tôi theo điều lệ, sau một hồi thuyết phục chứng mình mình không lỗi, tới đây Đại Uý thực sự nóng mặt bắt đầu lớn tiếng với em. Em yêu cầu lập BB, một anh Thiếu Uý sẵn sàng lập biên bản. ( lần này xe mượn không giấy tờ). Lập BB ghi " Không bằng lái, không giấy tờ, không BH, không kính chiếu hậu" mà không có lỗi " Sai làn" Em yêu cầu ghi lỗi đó vào em ký, nhất định không ghi, cãi tiếp. Lập BB tạm giữ phương tiện, Thiếu tá yêu cầu em đưa chìa khoá xe,
Em không đưa " Anh cứ đưa xe tới chở về đồn" em không ngờ làm thiệt luôn. Mất 30' chờ xe tới.
Em ghi ý kiến vào BB, anh Đại Uý nóng mặt yêu cầu không được ghi. Em ghi "....Đại Uý không chào theo điều lệ, lới nói lớn tiếng vi phạm qui tắc ưng xử..."
Đại uý giựt BB không cho em ghi tiếp nói " BB đâu phải mày muốn ghi gì thì ghi"
Trong lúc chờ đợi xe nâng tới, em đã ghi hình toàn bộ sự việc. Tiếp em là Thiếu Uý lập BB nói chuyện
Thiếu Uý còn trẻ nhưng rất biết lắng nghe " thực lòng tôi không muốn lập BB này, nếu như lúc đầu anh gặp tôi thì đã không như lúc vậy" và thừa nhận Đại Uý không chào tôi theo điều lệ là sai.
Em liệt kê lỗi: Không đeo thẻ Xanh, Không bật đèn tín hiệu, Không chào theo điều lệ, Lớn tiếng...
Xe nâng cũng vừa tới, nói chuyện một hồi, Thiều Uý trẻ nói với hai sếp, vụ này cho em xin, huỷ BB, và xé BB ngay tại chỗ. Thiếu tá nói" Nãy giờ nó quay phim chụp hình tùm lum hết sao bỏ được"
Em: Anh em nói chuyện cũng hiểu nhau rồi, vì anh Đại Uý khi nãy nóng tính quá mới như thế này. Em xoá hết các clip coi như không có việc gì xảy ra.
Thiếu Uý: Nói thôi cho đi, Hẹn gắp lần sau, không phải chổ này mà ở bàn nhậu.
Mất một giờ cho Cảnh hai: Một Thiếu Tá, Một Đại Uý, Một Thiếu Uý, và không có BB nào được lập.
Kết thúc anh Thiếu tá: " Mất cả đêm không được cái gì" (!?)
SAI LÀN ĐƯỜNG - Là miếng mồi ngon cho CSGT ?