Bác giỡn hoài. Gặp Điều Lệnh để về đuổi gà cho vợ sớm à.Hoài Niệm nói:Tại các bác không biết, XXX lúc nào cũng có 2 cuốn biên bản, 1 cuốn chính thống và 1 cuốn để chơi bài với các bác muốn ghi, muốn xé, muốn vẻ hình cũng được.![]()
Hạng B1
theo tôi được biết đội xxx nào cũng có cái quỷ riêng. Cùng lắm thì trích quỷ đó ra đóng phạt nếu lập biên bản sai. Còn chuyện xé biên bản chắc xxx này chịu phạt!!!hoangtan1312 nói:Việc xé BB thì các bác cứ tưởng tượng giống như kế toán ghi sai hóa đơn bị phạt tiền tờ hóa đơn đó vậy thôi, bao nhiêu tờ tính lên, văn bản nhà nước có seri khi phát hành ra sao tránh khỏi chuyện sai xót, về bót thì chỉ cần xem seri bị thiếu hoặc bất hợp lý chỗ nào đó rồi tính tiền phạt nội bộ chứ đâu có truy nguyên nguồn gốc là bị cắn, bị xé, bị đốt hay bị nuốt gì đâu!
Còn về việc dựng đèn hiệu khi lập chốt ban đêm, e thấy điều này bất hợp lý từ lâu rồi nhưng có lẽ chỉ áp dụng ở xứ giãy chết, còn xứ thiên đường thì ko bao vờ. Còn nhớ lúc e đi ql14 ban đêm lên daklak, tới ngang đèo gần daksong tầm 2h sáng, đường tối hù ko một ánh đèn đường tự nhiên nhìn qua lề tay trái thấy có 1 ánh đèn sáng trắng tròn nhỏ quay tới quay lui, lúc đầu do sương mù e còn tưởng ma cỏ gì vì chỉ có mỗi cái chấm sáng đó, lại gần thì e mới vỡ lẽ ra là nguyên bác tải chình ình nằm trong lề cùng với 2 chú xx đang cầm đèn pin rọi vào soi bb để ghi phạt, chiếc ranger của 2 chú xx cũng ko có đèn đuốc gì hết luôn, lúc đó e thử nghĩ lỡ như mà có xe trên đổ đèo xuống mà đèn chập choạng ko rõ thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đám ng đó, thiệt là bó tay luôn
Quách Bạch Long.07 nói:theo tôi được biết đội xxx nào cũng có cái quỷ riêng. Cùng lắm thì trích quỷ đó ra đóng phạt nếu lập biên bản sai. Còn chuyện xé biên bản chắc xxx này chịu phạt!!!hoangtan1312 nói:Việc xé BB thì các bác cứ tưởng tượng giống như kế toán ghi sai hóa đơn bị phạt tiền tờ hóa đơn đó vậy thôi, bao nhiêu tờ tính lên, văn bản nhà nước có seri khi phát hành ra sao tránh khỏi chuyện sai xót, về bót thì chỉ cần xem seri bị thiếu hoặc bất hợp lý chỗ nào đó rồi tính tiền phạt nội bộ chứ đâu có truy nguyên nguồn gốc là bị cắn, bị xé, bị đốt hay bị nuốt gì đâu!![]()
Đúng như bác hoangtan1312 nói. Giống như kế toán lập hoá đơn sai. Còn với BB của em, Bác nghĩ không xé thì để làm gì, khi trong đó em ghi đầy ý kiến.
thiệt hả bác?Hoài Niệm nói:Cá mập nói:Hoài Niệm nói:Tại các bác không biết, XXX lúc nào cũng có 2 cuốn biên bản, 1 cuốn chính thống và 1 cuốn để chơi bài với các bác muốn ghi, muốn xé, muốn vẻ hình cũng được.![]()
Vậy cuốn chơi bài đem đóng phạt được hem?
Nếu nó biết chắc bác không chơi 50/50 với nó, nó sẽ ghi lại trên cuốn biên bản chính thống để bác đi đóng phạt hoặc kiện, chứ đố cha nó dám xé biên bản chính thống.
Hôm nào qua em cafe , em làm cho bác xem. Mấy cái đó toàn trò mèo.halogen nói:em bị quắc vào 1 lần, xxx ghi biên bản tên em hẳn hoi nhe, lấy 1 xị xong thì kêu em đi => ko đưa biên bản
còn cái biên bản sau đó ổng xử lý sao thì em ko rành![]()
Last edited by a moderator:
Nói là xé chứ thực ra không phải xé, chỉ cần không thằng nào ký tên vào là được rồi. Tôi đã từng thấy bọn nó ghi nhăng ghi cuội ngày tháng tùm lùm vào đó để hù dọa, sau đó nhận tiền bỏ túi thôi. Về nó báo cáo với sếp là vướng phải 1 tay sừng sỏ nên vẽ hưu không thu được gì, thế là hết chuyện. Sếp nó có khi còn chửi vì cái tội "nghiệp vụ kém nên doanh thu không đạt"Quách Bạch Long.07 nói:vụ xé biên bản tại chỗ thì hơi quá. Biên bản có số, có biên đâu phải muốn xé là xé đâu nhỉ!
Vụ bác Hoài Niệm nói e ko trong cuộc nên ko hiểu chuyện trong kẹt nhưng nếu e nghĩ bằng cách nào đó mà cuốn BB kỳ lạ này ra đời thì chắc nó nằm trong diện "+ 500 BB miễn truy nguyên nguồn gốc" trong bản báo cáo kế hoạch đầu năm của các sếp XXX trình lên trên rồi, giống như kiểu mấy bác làm logistic hay có "+ 500kgs FOC " trong mấy cái HĐ vận chuyển hàng hóa vậy đó 
hoangtan1312 nói:Vụ bác Hoài Niệm nói e ko trong cuộc nên ko hiểu chuyện trong kẹt nhưng nếu e nghĩ bằng cách nào đó mà cuốn BB kỳ lạ này ra đời thì chắc nó nằm trong diện "+ 500 BB miễn truy nguyên nguồn gốc" trong bản báo cáo kế hoạch đầu năm của các sếp XXX trình lên trên rồi, giống như kiểu mấy bác làm logistic hay có "+ 500kgs FOC " trong mấy cái HĐ vận chuyển hàng hóa vậy đó![]()
Lúc em chưa rành luật bị ăn bẩn một lần tại đường Hoàng Sa, nó đưa cái biên bản cho em thấy nó ghi tùm lum hết, nhìn trong thùng thì có thêm 1 cuốn nữa. Sau này em hỏi thằng bạn em thì nó nói tụi XXX "xin" được mấy cuốn dư trong kho (bản cũ), hoặc là tự đặt làm 1 cuốn. Mình thấy 2 cái đó đều có khả năng.