Bởi vậy e mới nói. K phải cuối năm mà vậy, ra đường giờ nhịn chút cũng k sao, nhẹ thì thôi bỏ qua cho thanh thản . Chứ lúc đó mấy xe ôm và người bán gần đó chửi xe máy quá trời, ảnh đứng 1 mình thấy cũng tội mà thôi cũng kệ chứ sao, ảnh nhất quyết đòi kêu xxx tới lập biên bản, làm kẹt xe quá trờiLàm khó nhau vậy cũng ko hay , mình ko ở đó chứng kiến đầu đuôi nên chả dám phán hay bênh bên nào ... Theo quan niệm của mình TNGT là việc khó tránh , nếu xảy ra mà 2 bên thân thể ai cũng còn y nguyên ko thương tích miếng nào thì cứ coi như là may mắn đi , hòa giải đc thì tốt , ko thì đền bù rồi đường ai nấy đi - Cuối năm rồi cho nhẹ đầu để đón năm mới vui vẻ nữa![]()