Văn hoá giao thông xứ người nó cũng lạ lắm. Xe chạy ào ào đến giao lộ, dù đèn xanh vẫn giảm tốc độ, ngó thấy vẫn đèn xanh thì nhẹ nhẹ lướt qua vạch rồi nhấn lút ga luôn. Xứ mình thì dù đèn vàng, giây đầu đèn đỏ thì vẫn lút ga như thường. Bản thân mình thay đổi chạy đàng hoàn một thời gian, rồi lại nóng máu chạy theo người đi đường lúc tan tầm lút ga tuốt luốt. Có lỗi quá...
Thiệt tình e thĩhs mấy cây đèn có số à biết dc khi nào gần hết đèn đỏ. Nhiều khi ko có giây nó bụp phát đèn vàng đố sao tránh kịp
cũng chưa chắc có số là ngon nha bác... giờ cao điểm có mấy chú TNXP đứng điều khiển, nhiều khi thấy còn 5-7s, ung dung qua, vừa chạm vạch chú TNXP bấm nút, đèn chuyển qua vàng thì xác cmn định
Điều 10 mục 3 khoản c có mà bácXem lại luật có quy định lỗi vượt đèn vàng? Chắc Congo có.
c) Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.