Hạng D
1/9/14
2.312
89.973
113
Sai Gon
Sáng nay lưu thông trên Cộng Hòa hướng từ An Sương về Lăng cha cả, bên dưới cầu vượt ngay ngã tư Hoàng Hoa Thám đường có 2 lane, mình đi lan trong sát lề, vừa qua ngã tư xxx chỉ gậy, tấp vào, bật xi nhan ngồi trên xe đợi tầm 5p mà xxx vẫn không chịu đến, chẳng lẽ ngồi tới trưa? vừa trễ giờ con đi học vừa trễ giờ làm, đành rón rén xuống, xxx (còn trẻ măng) nhìn mình:
- Chào anh, cho kiểm tra giấy tờ.
- Tôi bị lỗi gì mà thổi vậy?
- Anh vượt phải.
- Vượt ai? lane tôi thì tôi chạy chứ đã vượt xe nào?
- Anh chạy lane trong này chỉ dành cho xe máy, ô tô phải chạy lane ngoài kia (???)
- Anh chỉ tôi đầu đường có biển nào cấm ô tô chạy lane trong không?
- Đường 2 lane thì ô tô phải chạy lane ngoài kia, lane này chỉ dành cho xe máy.
- Ở đâu ra luật đó vậy? lane này không cấm ô tô thì tôi chạy.
-xxx đuối lý: anh cho kiểm tra giấy tờ, mặc dù anh không có lỗi nhưng em vẫn được phép kiểm tra giấy tờ, lỡ đâu anh không có bằng lái hoặc xe hết hạn kiểm định thì sao.
Mặc dù bực và xxx nói tầm bậy nhưng thấy cãi nữa thêm mất thời gian nên thôi cho xem giấy rồi đi cho xong việc.
Cứ tuyển dụng xxx kiểu này hèn gì vừa mới hạ chỉ tiêu chỉ cần học hết cấp 1 là đã đủ tiêu chuẩn làm xxx, rồi ra đường thổi bừa phán bừa chẳng phân biệt được đúng sai, lấy lỗi nọ cắm cằm lỗi kia.
 
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Sáng nay lưu thông trên Cộng Hòa hướng từ An Sương về Lăng cha cả, bên dưới cầu vượt ngay ngã tư Hoàng Hoa Thám đường có 2 lane, mình đi lan trong sát lề, vừa qua ngã tư xxx chỉ gậy, tấp vào, bật xi nhan ngồi trên xe đợi tầm 5p mà xxx vẫn không chịu đến, chẳng lẽ ngồi tới trưa? vừa trễ giờ con đi học vừa trễ giờ làm, đành rón rén xuống, xxx (còn trẻ măng) nhìn mình:
- Chào anh, cho kiểm tra giấy tờ.
- Tôi bị lỗi gì mà thổi vậy?
- Anh vượt phải.
- Vượt ai? lane tôi thì tôi chạy chứ đã vượt xe nào?
- Anh chạy lane trong này chỉ dành cho xe máy, ô tô phải chạy lane ngoài kia (???)
- Anh chỉ tôi đầu đường có biển nào cấm ô tô chạy lane trong không?
- Đường 2 lane thì ô tô phải chạy lane ngoài kia, lane này chỉ dành cho xe máy.
- Ở đâu ra luật đó vậy? lane này không cấm ô tô thì tôi chạy.
-xxx đuối lý: anh cho kiểm tra giấy tờ, mặc dù anh không có lỗi nhưng em vẫn được phép kiểm tra giấy tờ, lỡ đâu anh không có bằng lái hoặc xe hết hạn kiểm định thì sao.
Mặc dù bực và xxx nói tầm bậy nhưng thấy cãi nữa thêm mất thời gian nên thôi cho xem giấy rồi đi cho xong việc.
Cứ tuyển dụng xxx kiểu này hèn gì vừa mới hạ chỉ tiêu chỉ cần học hết cấp 1 là đã đủ tiêu chuẩn làm xxx, rồi ra đường thổi bừa phán bừa chẳng phân biệt được đúng sai, lấy lỗi nọ cắm cằm lỗi kia.
Sếp em dạy em zậy mừ, hỏng phải thì để em dìa dạy lại sếp em.