Bác chủ thớt cho em ké 1 phát nhé!
Hôm tối 1/9, khoảng 8h tối em chạy ngang qua địa phận Đồng Nai. Đường cũng khá vắng, em đu theo một xe biển số 80 (biển xanh, em cũng ko biết tỉnh nào), bác này chạy khá ẩu, nhưng trong thoáng chốc cao hứng nên em chọn bác ấy làm thần tượng, bác ấy đi thế nào thì em đi theo thế ấy, vượt phải em vượt phải theo, vượt trái em vượt trái theo.
Đến 1 đoạn nọ đường cong, nhưng bác í vẫn vượt phải, vợ chồng em ngồi trong xe quở “thằng này chạy ẩu ghê!”, nói thì nói vậy thôi nhưng em vẫn đu theo, em vừa qua ngang hàng chiếc xe kia thì vợ em lên tiếng “mình vượt phải xe công an chồng ơi!”, em liếc nhìn qua, ấy chà... xe cảnh sát giao thông các bác ợ... Em quyết định nhấn ga chạy luôn, nhưng thấy các xxx có dấu hiệu đuổi theo, em nghĩ ...hỏng rồi, tuy nó chưa có dầu hiệu thổi bắt mình, nhưng nếu ráng chạy tí nữa biết đâu mình phạm thêm lỗi quá tốc độ. Em tấp vô lề... wow, trên xe có khoảng 5-6 bác xxx ngồi lúc nhúc như lợn con, úm ba la một hồi mà ko được gì, các bác í giữ cà vẹc xe + bằng lái rồi tặng em cái giấy phạt này, và hẹn 9/9/2010 đến Trạm KSGT-Suối Tre-QL1A giải quyết.