Tập Lái
3/6/14
32
5
8
34
cần thay mới 2 quả lốp mới chuẩn bị cho chuyến du lịch 30/4 tới, mà thấy hoang mang quá, mấy bác từng trải nghiệm nhiều giúp dùm em với
 
Tập Lái
3/6/14
42
13
8
45
theo em biết thì mỗi hãng có xu hướng sản xuất riêng, có hãng sản xuất lốp mềm tạo cảm giác êm nhưng có hãng lại sản xuất lốp có thành lốp cứng hơn nhằm đảm bảo độ ổn định cao hơn v.v... tùy theo nhu cầu, cũng như tâm lý mà người tiêu dùng quyết định dùng lốp của hãng nào mà thôi.
 
Tập Lái
3/6/14
43
17
8
50
Nhìn con Kia K3 mà ngon vãi, mới chạy thử bên Thaco, quá êm ái mà ghế lái rất ư thoải mái, mẫu mã lại rất thời trang, đính cái lốp goodyear vào hưởng lun cái chương trình an tâm trọn hành trình, quá chuẩn haha
 
Tập Lái
6/6/14
18
3
3
33
bộ vó của con xe em chắc tới thời kì ngủ đông ùi quá, đi đường mà nó cứ trì không vọt lên nổi như bình thường, khoản này là mất chục củ thay bộ mới quá,
 
Tập Lái
6/6/14
27
3
3
Riêng em thì cho rằng câu "tiền nào của nấy" . Mà ta hay đi trên loại đường nào thì chọn lốp phù hợp với loại đường ấy. VD vùng đồi núi thì chọn lốp việt dã, còn lòng vòng đô thị đường sá phẳng phiu thì chọn loại nào êm êm.v.v..., chứ cứ dè con êm mà quăng lên núi thì có mà tàn đời ah
 
Hạng B1
3/6/14
57
7
8
41
các bác nào muốn thay lốp thì cứ tới mấy cái gy autocare gần nhà mà nghe tư vấn, khai rõ mục đích sử dụng và quan trọng đem lun con xe tới cho nó tham vấn, phù hợp với xe, phù hợp với túi tiền, mỗi dòng lốp có ưu nhược điểm riêng. Thấy được thì dớt.
 
Hạng B1
3/6/14
60
12
8
44
các bác nên chọn lốp có nhiều gai và đều, đừng nên chọn loại gai thưa quá, vào mấy cái autocare thì vừa chính hãng, tư vấn miễn phí mà còn không lo bị chém
 
Tập Lái
6/6/14
31
2
8
35
bên autocare Bảy Bằng đang có khuyến mãi thay lốp Goodyear tặng túi du lịch đó bác, mà các bác nhanh tay kẻo hết chương trình
 
Tập Lái
15/6/14
13
6
3
33
Ở đây có chú nào ghé thử Autocare Mạnh Thắng kiểm tra xe chưa, nghe đâu nó có tặng túi du lịch gì đó, không biết thực hư ra sao nữa
 
Tập Lái
6/6/14
24
4
3
45
con đường ngay chỗ nhà em đang nâng cấp tráng nhựa, giờ chạy qua còn hãi hơn ngày trước, bụi bặm sỏi đá văng nát bánh, cỡ này chừng dăm bữa nữa là đi tông bộ vó, đau lòng quá các bác ah