Hạng D
13/2/09
1.236
87
48
45
Thiệt là bác khánh nói đúng tim em. Quả thật là TFC ko còn máu lửa so với năm truớc, lý do thì ai cũng biết vì lo chạy cơm trong thời buổi KInh Tế như vầy. Với riêng em là 1 ví dụ , ngoài buổi đá banh thì thời gian và tiền bạc thiệt là 1 thứ hơi xa xỉ trong thời điểm hiện tại. Ban lãnh đạn của TFC theo em nghĩ cũng có nhiều chuyện để lo nên xao lãng trong việc chă, sóc hội cũng là đều bình thường. Theo em cho dù có thay HT,HP trong khi Tfcers cũng đuối vì KT thì cũng không giải quyết được đâu ( chị Hana ui ). Ý em là " thôi kệ" , cứ để trôi 1 thời gian như vầy đi, còn tình cảm tinh thần TFC thì đến lúc vui tự nhiên sẽ vui và máu lửa thôi
 
Hạng B2
25/4/11
430
1
16
44
Q7 - TPHCM
Vậy thì 17/6 chúng ta tập hợp ở Rose hả, một số bác đã đăng kí Gala sale thì ráng nhín chút thời gian gặp mẹt cái rồi đi sale nhé.
 
Hạng D
27/7/08
2.953
87
48
Saigon
Đang coi anh em "sắp chửi" mình ra sao, ha ha ha

Tiện nhân có tội. Come back s
 
Hạng B2
30/7/10
330
1
18
keenlon nói:
Đang coi anh em "sắp chửi" mình ra sao, ha ha ha

Tiện nhân có tội. Come back s
Vậy ai là HT hội ta vậy các bác?????????
 
Hạng D
10/2/12
2.171
62
48
Q1 - TP.HCM
theo em để khơi lửa thì :
- vào cuối hàng tuần các bác đầu tàu nên tạo thường xuyên off gần ( cafe , bida , bia.... )
- hằng tháng tạo sân chơi off trong ngày như hôm 18/3 tại villa Thai Hòa ( hôm đó F1 em đi thi nên ko đu theo các bác được....sau đó Previa tính đi nhưng gấp quá nên ko thuê được nơi đó ....)
- hằng quí tạo 1 off xa trong tầm 200km đổ lại ( tối thiểu 2 ngày 1 đêm ) nhưng phải lên lịch vào đầu tháng để mọi người thu xếp công việc , thời gian....

Ngoài ra, em thấy như hôm bác Hana tính tổ chức đi PT nhưng có vài bác ko đi nên ....tiêu luôn... tại sao mình ko cố đi để tạo lại ko khí ? ít thì chơi theo ít , đông thì chơi theo đông ,.... miễn có lửa thì dù đông hay ít đều vui cả

Vì muốn tạo lửa lại cho TFC nên nếu em có nói gì ko phải các bác bỏ qua cho em nhé.