Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Các bác cứ vào chỗ lớn có sao, có giá niêm yết mà chơi lang thang mấy quán quá chụp giựt chi để cho tụi nó vặt, em sinh ra và lớn lên ở VT có bao giờ bị đâu???
Nếu thích Sang các bác cứ vào:
- Imperial 5 sao chơi đàng hoàng, giá niêm yết
- 4 Sao thì mấy khu Grand hay Palace của OSC ở bãi trước
- Ăn Uống cứ ra IMPERIAL PLAZA, Lan Rừng, Gành Hào mà ăn sạch sẽ, phục vụ đàng hoàng, giá rất hợp lý
Còn không muốn sao nào thì vô KDL Biển Đông mà chơi, giá niêm yết luôn ngoài cổng sợ thằng nào bắt chẹt???

Cứ lang thang lẩn thẩn sợ đắt vô mấy quán trên Hoàng Hoa Thám nó đóng cửa nhốt cho rồi la làng :)
 
Hạng C
28/8/14
530
198
43
36
Hôm tối 31 em với gấu đang lang thang dạo mát. thì có 1 người đi xe máy chạy lại đưa cái car. Giới thiệu về khách sạn nghỉ ngơi qua đêm ở tới 2h hôm sau. mà có thang máy đầy đủ. giá có 2 trăm/Ngày . Nó cứ năn nỉ mời em đi xem. biết là gặp cò lái rồi đây. em nghĩ bụng( eo mẹ) tính lừa đảo ak. Phán rằng mình ở nhà ng quen rồi. Nó bỏ đi chua được 10phut. gặp 1 thằng y như trên ma giá rẻ hơn 150ngin/ngày. cũng trả lời nhu trên. bỏ đi khi về khách sạn lại gặp 1 mẹ sồn sồn giới thiệu nhu zi mà 100nghin/ngày . rẻ chưa kìa , , trả lời giống như trên bị nó bắt
bẻ mới ghê chứ. nghe câu này xưa rồi em ơi. Em nói :trời người ta nói thiệt chứ bộ. Nó bỏ đi hên là về khách sạn sớm chứ không là gặp bọn lừa đảo.

thú thật chứ nếu gặp những người sinh viên hay gia đình đi lần đầu tiên là dính đòn. nhất là mấy anh dẫn gấu như em để hưởng cảm giác lạ. Đi với gấu ai lại hỏi giá phòng trước chứ. toàn là thịt đã rồi mới tính sau.



:3dcuoi::3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: nguoiduathu
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Hôm tối 31 em với gấu đang lang thang dạo mát. thì có 1 người đi xe máy chạy lại đưa cái car. Giới thiệu về khách sạn nghỉ ngơi qua đêm ở tới 2h hôm sau. mà có thang máy đầy đủ. giá có 2 trăm/Ngày . Nó cứ năn nỉ mời em đi xem. biết là gặp cò lái rồi đây. em nghĩ bụng( eo mẹ) tính lừa đảo ak. Phán rằng mình ở nhà ng quen rồi. Nó bỏ đi chua được 10phut. gặp 1 thằng y như trên ma giá rẻ hơn 150ngin/ngày. cũng trả lời nhu trên. bỏ đi khi về khách sạn lại gặp 1 mẹ sồn sồn giới thiệu nhu zi mà 100nghin/ngày . rẻ chưa kìa , , trả lời giống như trên bị nó bắt
bẻ mới ghê chứ. nghe câu này xưa rồi em ơi. Em nói :trời người ta nói thiệt chứ bộ. Nó bỏ đi hên là về khách sạn sớm chứ không là gặp bọn lừa đảo.

thú thật chứ nếu gặp những người sinh viên hay gia đình đi lần đầu tiên là dính đòn. nhất là mấy anh dẫn gấu như em để hưởng cảm giác lạ. Đi với gấu ai lại hỏi giá phòng trước chứ. toàn là thịt đã rồi mới tính sau.



:3dcuoi::3dcuoi:
Bác hết sức tỉnh táo
Đời này không ai cho không ai cái gì, cái nào có giá của nó rồi, bác đã biết giá tại sao lại nghe rẻ lại bị tụi nó dụ???