Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
@ VU DOA HAI: Đa tạ các hạ đã ra tay nghĩa hiệp!!
Tại hạ thấy ngoài tài văn chương Các hạ còn sử thanh casio EX-Z40 rất thuần thục.
Mong các hạ ra chiêu đặng thiên hạ được dịp rửa mắt!!! hi..hi..
m10.gif





 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Bác otobienhoa ơi, bác viết tiếp đi chứ, mong được tiếp tục thưởng thức những ý tưởng độc đáo của bác!
Các bác, mỗi người viết tiếp một chương tiếp một tay với otoBH nào, nhất là cái đoạn bác otoBH bị bắn bổng đó... em là em mê cái tình tiết đó lắm nha!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/5/05
1.544
20
38
Biên Hòa
@ Đại Ngu lão quái ::D:D:D,lão đặc tả cảnh Hòa hay Đánh của xephaoma dị nhân làm tại hạ cười nắc nẻ,đánh con lô mà đệ cứ tưởng Đòan chính Thuần chuẩn bị đại chiến Đòan diên Khánh
080402cool_prv.gif
.

@ MợTai Cô cô :Khi nào thư thái đệ nhất định sẽ hạ thêm kiến văn bần,hiện tại tiểu đệ thiệt tình trái..bí :)

@ Tiêu mỗ huynh đệ :Tại hạ rất cảm kích tấm thịnh tình của huynh,bài hát rất hay,tiểu mỗ kiếm hòai ko ra
41.gif
.

Cáo từ .
 
Hạng D
27/5/05
1.544
20
38
Biên Hòa
- Bất luận tại hạ còn sống ra khỏi Tụ Hiền trang nơi đây hay chết rồi mới ra được cũng thế, điều đó không có gì đáng kể.Tiêu tiên sinh hôm nay mở lượng thứ cho kẻ hèn này nhé :D .
 
Hạng D
27/5/05
1.544
20
38
Biên Hòa
[font="verdana, arial"]-Để đáp lại tấm thịnh tình các bác dành cho em,em xin hầu tiếp hồi 2 mong các bác mãn nhãn và Tụ Hiền Trang có đầu có đuôi ![/font][font="verdana, arial"]



Tụ hiền trang quần hùng phó yến .
Một chưởng ra oai xephaoma “xém” tuyệt mạng :). [/font]




[font="verdana, arial"]-Sau khi chư vị hảo hán quyết đánh con lô xít- ty- nai,xephaoma móc con bồ câu trong túi ra cột vào chân nó tờ phơi gửi cho nhà thầu rồi thả cho nó bay đi,đọan hắn lại đảo ánh mắt hằn học vô Tiêu Phong như muốn trút óan thù .[/font]

[font="verdana, arial"]Tiêu Phong nhác trông thấy xephaoma thì hùng tâm tráng khí lại nổi lên ông lẩm bẩm:

"Dù Tiêu Phong này thịt nát xương tan giữa Tụ Hiền trang đây, phỏng có chi là lớn lao.

Bậc đại trượng phu sống đã lấy làm vui, chết có chi là đáng sợ... " Nghĩ vậy, ông cười ha hả, nói:

-Các ông đều bảo tôi là người Khất Ðan, muốn giết tôi đi trừ mối lo tâm phúc.

Hà hà! Là người Khất Ðan hay là người Hán,Tiểu mỗ đến lúc này vẫn chưa biết rõ...
[/font]

[font="verdana, arial"]Duy chỉ có lão dị nhân Đại Ngu kia nhìn ta mà phán ta là phường dại gái,dại gì chứ dại gái cỡ A Châu ta đây cũng ưng,thử hỏi lão otobienhoa khắc biết .[/font]

[font="verdana, arial"]ĐaiNgu hét lên :Cha chả otobienhoa chỉ có gái dại mà thôi :D
[/font]
[font="verdana, arial"]Xepháoma lách người lên trước nói:Ta chủ tiệc đại yến anh hùng Tụ Huyền Trang đây xin nhắc các vị lúc này ko phải lúc bàn gái với chả gú nhá [:'(],thanh âm gã nhỏ nhẹ, y nói mà không máy môi chút nào.

Mọi người thấy vậy đều kinh hãi.

Trong nhà lều chỉ có Duy siena cao nhân là biết y có thuật phúc ngữ (nói bằng bụng), lại sẵn nội công vào bậc thượng thừa,y có thể làm cho các cô nương gìa cả mê man,kinh hãi mà ngất xỉu,y chỉ chờ có thế ..
19.gif


Bỗng có tiếng nguời trong đám thanh niên ngổ ngáo ngồi bàn kế bên nói vọng lại:
[/font]

[font="verdana, arial"]- Các nguơi có cái quái gì mà anh hùng với đại yến,rảnh qúa hay sao mà vừa uống Ken vừa uống Cần hả...:mad:[/font]
[font="verdana, arial"]
Tiêu Phong đột nhiên cả giận, quát lên :

- Vác mặt ra đây cho ta xem mi là ai...:mad:

Tiếng quát làm rung chuyển mái lá dừa, bụi cát trên tường nhà rơi xuống tới tấp vào mấy con tôm nướng :D.
[/font]

[font="verdana, arial"]Người này cao lênh khênh mà gầy khẳng gầy kheo, cử động cực kỳ mau lẹ.

Trong chòi mọi nguời giân dữ ,Sịp đại gia và Wằm wòai người vung quyền,kẻ phóng kiếm vô hướng người nọ nhưng đã bị chậm trễ, gã lướt qua như không.

Hơn nữa, khinh công của gã đến mực phi thường, khi gã chạy vô tolét nữ rồi thì không còn ai dám đuổi theo vào nữa :).

-X108 lão gia với tay vặt lấy miếng lá dừa khô trên lều to bằng 2 ngón tay vận công vảy tay [8D]: Vúit.. trong chớp mắt mảnh lá dừa xé gío rít lên bay sát bên lưng tên lạ mặt nọ nhưng hắn đã thóat vào tolét,tiếp đà cái lá cắm phập vào cái nồi đồng treo để trang trí ngay góc qúan đánh cái Booooong,kình lực của lão gia X108 thật kinh khủng .
[/font]
[font="verdana, arial"]Tiêu Phong la lên:

- Ðể gã đó!

Rồi vung tay đánh ra một chưởng .

Chưởng lực phóng ra rất nhanh, tựa như một thứ khí giới vô hình, chụp cả phía trước cho cả phía sau lưng tên nọ dù hắn đang nấp sau bức tường .

Hặc.

Tên nọ rú lên một tiếng, té lăn xuống đất, miệng trào máu tươi ra như suối.
[/font][font="verdana, arial"]
Mọi người thấy tên nọ đứng yên không nhúc nhích, miệng hết ú ớ, hai mắt trợn ngược lên, rõ là người đã nghỉ thở [:-].
[/font]
[font="verdana, arial"]
Mấy tên đi cùng đứng nhìn nhưng hết xiêu sang bên nọ lại vẹo sang bên kia, miệng đã ú ớ trông rất buồn cười.

Nhưng trước tình hình nghiêm trọng chẳng ai cười lên được, trái lại ai nấy đều khiếp sợ.

Xephaoma là tay hảo hán trực tính, suýt nữa mở miệng reo hò để hoan hô T Phong :(.

Song vì nghĩ đến hắn là giống Khất Ðan đại cừu nên phải cố nén lòng.

Tuy không bật nổi tiếng hoan hô, nhưng ai cũng nghĩ thầm: "Nếu không được Tiêu Phong gia nhập, thì Xó Nhà Lá bất lợi vô cùng :D.
[/font]
[font="verdana, arial"]Tiêu Phong nói:

-Chư vị huynh đệ ! Hôm nay tại hạ gặp ở đây rất nhiều bạn bè XNL & Os Biên Hòa.
Trong lòng tại hạ xiết bao cảm xúc, mong rằng các huynh cho mấy bát rượu giải phiền.

Mọi người thấy Tiêu Phong đòi uống rượu đều lấy làm kinh dị,vì trước giờ XNL off hắn có uống được cài gì đâu [:eek:].

Xephaoma lẩm bảm: "Ðể ta xem y định giở trò gì đây... " rồi nhờ otobienhoa lấy rượu ra.
[/font]

[font="verdana, arial"]T Phong nói:

-Ly nhỏ thế này sao đủ hào hứng... Xin rót rượu ra bát.

Otobienhoa 1 tay cầm vò Cần tửu rồi rót rượu đầy vào môt bát lớn.
[/font]
[font="verdana, arial"]T Phong nói:

- Rót đầy vào hết cả các bát này!

Otobienhoa thối lui .Hai chú bồi theo lời rót ra mấy bát rượu đầy.

T Phong nâng môt bát rượu lên nói:

- Các vị anh hùng XNL đây đều là bạn cũ và OSBH là bạn mới với Tiêu mỗ. Hôm nay xephaoma chủ tiệc đã kích động mọi nguời đem lòng nghi kỵ nhau, chúng ta cùng uống chén tuyệt giao. Ông bạn nào muốn giết Tiêu mỗ, xin mời lại cùng uống bát rượu này. Từ đây sắp tới, mối thâm giao kể như đã hết. Tôi giết người không phải là vong ơn, mà người tôi giết tôi cũng không phải là phụ nghĩa. Các vị anh hùng thiên hạ đều chứng kiến cho.

Mọi người nghe nói đều rùng mình. Trong lều im phăng phắc.

Giữa lúc im lặng, bỗng nhiên một người đàn bà mặc đầm với áo ngòai tòan màu hồng bước ra.

Chính là MợTài cô cô,bà nâng bát rượu trên tay T Phong uống cạn và nói:
[/font]

[font="verdana, arial"]-Ôi xời tưởng ghê gớm lắm ngon ngẻ thế này mà các vị cứ đẩy đưa,trước khi Tiêu đệ tuyệt giao,ta muốn mời otobienhoa tiểu đệ 1 chén tâm giao [8D] :[/font]

[font="verdana, arial"]-Otobienhoa nghe thấy thế chợt rùng mình,y lén vận nhất dương chỉ cho lượng Ken đã uống nãy giờ chảy ra đầu ngón tay nhưng y làm gì có công phu đó,vậy nên vận công thế nào Ken ko ra ngón tay mà lại đòi ra ngón ..giữa :),y vùng chạy đòi đi tolét,quần hùng nhao lên giữ lại, giữ lại vì nghĩ y đánh bài tẩu,Sịp đại nhân hăng hái níu áo rách otobienhoa thấy thương,biết ko thóat được otobh vận công cho ..nước tụ đan điền rồi ..nín đé,đội nón lá sẵn mà uống cạn chén với MợTài,xong y vòng tay kính cẩn nói:[/font]

[font="verdana, arial"]-Vô cùng cảm kích cô cô đã hại tại hạ :D,rồi trời đang mưa,y đầu đã đội sẵn nón lá nhằm thẳng hướng WebCam mà đằng địa .
[/font]
[font="verdana, arial"]T Phong mở mắt nhìn thẳng vào mặt MơTai thấy bà mi thanh mục tú,tuổi đã lớn nhưng tướng mạo xinh đẹp. Hôm ở Thủ Đức trời tối nhìn không rõ mặt. Bây giờ ông thấy con người dung nhan diễm lệ, không ngờ lại ghê gớm đến thế :).
[/font]
[font="verdana, arial"]-MợTai lui ra.Trưởng lão tuonglahay bước lại không nói câu gì bưng rượu uống luôn.T Phong liền uống 1 bát.

Tuanferarri đến, bước lại bê rượu toan uống, thì T Phong nói:

- Khoan đã!

Tuanferarri hỏi:

- Tiêu huynh có điều chi dạy bảo...

-Tuanferarri với T Phong trước nay vẫn môt niềm kính cẩn, bây giờ giọng nói cũng chẳng khác xưa, chỉ khác ở chỗ không xưng hô là Em và Bác nữa mà thôi ;).Nói rồi T Phong cạn chén,Tuanferarri cũng cạn chén sau Tiêu mỗ .
[/font]

[font="verdana, arial"]-Lần lượt Sịp đại gai,Wằm wòai lão bối,Đai Ngu dị nhân,X108 lão đại,bravia đại nhân,đều ra uống 1 chén với T Phong .[/font]

[font="verdana, arial"]-Duy Siena bước ra nâng chén uống xong thì Tiêu mỗ lại nói :[/font]
[font="verdana, arial"]
- Nếu anh em OS Biên Hòa còn nghĩ đến chút công nhỏ của Tiêu mỗ ngày trước, thì xin trông nom chu toàn cho con xe của tại hạ đừng để chúng vặt tai
24.gif
,rồi uống cạn.
[/font]

[font="verdana, arial"]Mọi người càng nhìn Kiều Phong càng kinh hãi vì thấy một mình ông uống đến gần hai chục bát rượu lớn.[/font]
[font="verdana, arial"]
Người nhà qúan lại khiêng vò rượu khác đến.

T Phong thần sắc vẫn thản nhiên, chỉ thấy cái bụng hơi lớn ra một ít áo trắng vẫn bỏ trong quần ngoài ra không có gì khác cả. Ai cũng nghĩ rằng T Phong uống nhiều như thế những say cũng đủ chết rồi còn nói chi đến chuyện dụng võ chiến đấu...

Ngờ đâu T Phong càng uống nhiều tinh thần khí lực càng mạnh [:-]

Hơn nữa hôm nay ông bị kich bác nhiều trong lòng buồn bực không chỗ phát tiết. Lúc này rượu vào ông bỏ hết nỗi đau thương phóng tâm uống rượu, ông uống đến hơn năm chục bát :).
[/font]
[font="verdana, arial"]
Xephaoma bước tới nâng bát rượu lên nói:

- Gã họ Tiêu điều kia! Ta uống với ngươi một bát [8D]!

Giọng nói có vẻ vô lễ.
[/font]
[font="verdana, arial"]
Không trả lời xephaoma,T Phong bước lên môt bước, thò tay phải ra nắm lấy ngực y, hất tay một cái tung y ra ngoài cửa qúan nghe đến "binh" một cái.

Xephaoma đụng vào tường mạnh quá ngất đi :(.

Biến cố bất ngờ làm cho nhà lều náo loạn cả lên.T Phong nhảy ra, lớn tiếng hỏi:

- Ai cùng ta ra đây quyết một trận tử chiến...

Quần hùng thấy ông thần oai lẫm liệt, chưa ai dám ra.

T Phong quát lên:

- Các ông không động thủ thì tôi phải ra tay trước!
[/font]

[font="verdana, arial"]Vừa nói vừa vung tay trái lên chụp lấy hũ Cần rượu lớn nhằm hướng otobienhoa liệng tới [>:].[/font]

[font="verdana, arial"]Otobienhoa vòng hai tay lại đỡ,và dùng chưởng lực phóng hất hũ rượu ra [8D]. [/font]

[font="verdana, arial"]T Phong biết ngay người phóng chưởng phải là một tay đại cao thủ,y không dám coi thường, thu tay về chống đỡ ,hai luồng kình lực hai va chạm nhau đánh Ầ..m.ầ..m,hai nguời cảm thấy tay tê buốt rung lên bần bật,mỗi người bị de lại 3 mét cả hai người cùng chú ý nhìn nhau.T Phong tự nghĩ: "nội lực gã này rất lợi hại, không thể khinh địch được". Ông liền hít mạnh một hơi, phóng ra một chưởng nữa mạnh dường như nghiêng non dốc biển.Otobienhoa biết dùng một chưởng không thể đỡ nổi, liền đánh cả hai chưởng ra cùng môt lúc toan để chống chọi T Phong thì MợTài đứng bên quát lên:[/font]

[font="verdana, arial"]-Otobienhoa tiểu đệ liều mạng đó ư... [/font]

[font="verdana, arial"]Vừa nói Cô cô vừa kéo Otobienhoa tránh xa ra,tuy tránh được chính diện đòn chưởng của T Phong, song chưởng lực của ông quá mạnh cứ cuồn cuộn xông ra.

Otobienhoa được MoTai kéo lui ra,ba tên ngồi bàn sau ngồi ngay hướng kình lực của T Phong bị trúng chưởng vang lên ba tiếng "Hự, Hự, Hự", và cả ba bị hất lên trên không rồi đập mạnh vào tường rất mạnh khiến cho bức tường rung chuyển,
[/font][font="verdana, arial"]vôi đá, đất, cát lở ra từng mảnh rớt xuống ầm ầm,[/font][font="verdana, arial"]rớt Bịch,Bịch,Bịch xuống đất ba tên lỗ tai trào máu đen mắt trợn trắng dã tự nghĩ vì sao tôi chết ?
20.gif


Otobienhoa trong lòng cả mừng nói:

- Ða tạ cô cô đã cứu tôi thoát chết.
[/font]

[font="verdana, arial"]-Otobienhoa thấy chịu ko nổi nên vòng tay nói với T Phong:[/font]

Bất luận tại hạ còn sống ra khỏi Tụ Hiền trang nơi đây hay chết rồi mới ra được cũng thế, điều đó không có gì đáng kể.Tiêu tiên sinh hôm nay mở lượng thứ cho kẻ hèn này nhé :).

-Tiêu mỗ là anh hùng đại hiệp nên trả lời ngay :

-Hê hê .. khẳng khái .. khẳng khái .. Tiêu mỗ cam bái hạ phong :)

-Nói đọan hai nguời cùng bắt tay và mỗi người uống nửa chén cuối cùng,xong Tiêu mỗ vận công giữ cái chén rớt từ từ xuống đất mà cái chén nhẹ tựa lông hồng,rớt nhẹ thế nhưng vừa chạm đất cái chén bị luồng kình lực ém mạnh khiến vỡ toang thành trăm mảnh,keo con voi 502 cũng chào thua như trong ảnh
38.gif
.

-Từ phía xa xuất hiện 1 tiểu nữ trên tay cầm bút phan gọi hồn và tờ phán quan tới trao cho Mợ Tài cô cô,cô cô vận công bấm độn 1 lượt rồi nghiêm mặt nói lớn :

Các vị hảo hán mỗi vị góp 100 ngân lượng cho Tụ hiền Trang,mọi người ai nấy tươi cười hả hê góp ngân lượng ngay ko thắc mắc .

[font="verdana, arial"]Vó ngựa lộp cộp vang lên mỗi lúc một lớn dần,1 đòan nhân mã vừa đi vừa ngoảnh cổ lại nhìn Tụ Hiền Trang Những Người Bạn.

Trên vòm trời tiếng chim líu lo gọi nhau. Một đàn hồng nhạn vượt qua bức tường thành ải Nhạn Môn quan rồi bay mãi đi...

Đòan xe Xóm Nhà Lá đi mỗi lúc một xa, tiếng vó ngựa dần dần biến thành những tiếng sấm rền khe khẽ ở phía sau núi hẹn ngày tái ngộ.
[/font]



[font="verdana, arial"]Tròn đạo nghĩa Xóm Nhà Lá từ biệt.[/font]
[font="verdana, arial"]Hảo hán OS Biên Hòa hào kiệt chia tay.[/font]
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Bái phục! bái phục! OtoBienhoa đại hiệp xuất chiêu khiến đại mỗ được mở rộng tầm nhìn. Rất mong được diện kiến đại hiệp và các bằng hửu vào mùng 5 sắp tới.
 
Hạng D
3/12/07
1.434
2.521
113
thôi xong, các bác làm sao mà để ...hào kiệt BH chạy mất guốc thế kia:
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.

Hạc vàng biền biệt từ xưa ấy Mây trắng lững lờ đứng mãi sau
 
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
bái phục các chư vị đại nhơn...
hôm nay em mất mẹ nó 2 giờ của công ty để luyện Chưởng...!!!
tongue4.gif