Hạng D
27/5/05
1.544
20
38
Biên Hòa
-Tặng các bác XNL thân !

Huynh đệ say như thể mọi ngày uống
Tụ hiền trang nhạc trỗi khúc ly bôi
Nỗi đam mê giải bày giữa quần hùng
Tạo thân tình Vũ Quỳnh tôi quyết tâm .

Xế trưa hôm đó,tuonglahay lão đại đem nội lực tiếp vào cho MợTai,rồi nhờ người trong nhà thuê cho một cỗ xe đời xém tống đến điệụ nàng đi :).

Ông đỡ MoTai ngồi vào trong xe rồi chạy đến cửa tửu qúan Những người Bạn hội họp cùng 1 số chư vị dị nhân Biên Hòa,ông lớn tiếng gọi:

-Xephaoma! Huynh là tuonglahay đến bái kiến đây!

-Xephaoma cao, ko to,đen,hôi,giọng oang oang như vỡ chợ cháy nhà,hắn còn trẻ tuổi nhưng đầu đã bạc,chứng tỏ ko tu luyện kĩ càng đã đam mê tửu sắc nên sinh ra thế :D,ngồi cùng hướng có 1 vị thân người rắn chắc,mặt điềm tĩnh đỏ như gấc,mắt sáng quắc thước ra dáng quan thu tô đích thị Duy siena ;),kế bên còn có otobienhoa gương mặt chững hơn tuổi,lộ vẻ mệt mỏi từng trải giang hồ kì tình :(,dị tam ba người chưa đứng dậy, nghe tuonglahay gọi đều giật mình nhảy vội xuống đất, người dao kẻ kiếm, ai cũng cầm binh khí trong tay và ai nấy đều thộn mặt ra vì thấy trên binh khí đều có dán một mảnh giấy nhỏ viết năm chữ "Xóm Nhà Lá bái kiến".

Ba người nhìn nhau trong, lòng kinh hãi, vì biết rằng trong lúc mình ngồi hàn huyên đã bị tuonglahay chơi trò này.

Giả tỷ mà ông muốn giết ba người cũng dễ như trở bàn tay.

Trong ba người thì xephaoma hổ thẹn hơn cả.

Y liền chạy ra cửa, nói:

- Ðầu này hãy còn trên cổ, lúc nào tuonglahay huynh muốn lấy cũng được.

[font="verdana, arial"]Tuonglahay chắp tay, nói:

- Từ ngày cáo biệt nhau trên Thủ Đức,thấm thoắt đã mấy năm rồi.
[/font]
[font="verdana, arial"]Xephaoma nói :
[/font]
[font="verdana, arial"]Hai huynh vẫn tráng kiện như xưa, thật là đáng mừng.

Motai tuổi đã lớn nhưng còn đậm xuân sắc,hẳn thời trẻ củng là 1 tuyệt sắc giai nhân,cười khanh khách, nói:

- Cuộc sống đạm bạc của chúng tôi thế mà vẫn kéo dài được đến ngày nay là may rồi.

Tuonglahay nói:

-OS Biên Hòa định Tiết Thần Y đại hội anh hùng, tại hạ muốn tham dự xem sao.

Xephaoma rất lấy làm kỳ, lẩm bẩm: "Os Biên Hòa định Tiết Thần Y đại hội anh hùng là để đối phó với các ngươi.

Ngươi khó mà hòng sống yên ổn mà về được. Ngươi hai người tới đó là có dụng ý gì...
[/font]

[font="verdana, arial"]-Chưa dứt lời thì vần vũ kéo đến,hơi lạnh lan tỏa xộc vào mặt mũi mọi người y như có ai đang thi triển hàn long thập bát chưởng,lướt trên đầu cơn vần vũ là Tiêu Phong đại hiệp tướng cao,tóc mođen lởm chởm như fan của Đàm Vĩng Hin,với cặp chân mày ngang phè lộ rõ vẻ dại gái A Châu :),thu chưởng lực dừng bước Tiêu Phong nói :[/font]

[font="verdana, arial"]-Xin chào các vị,được biết cuộc anh hùng hội yến này ở Tụ Hiền Trang Những Người Bạn,tại hạ cũng xin ra mặt .

Xephaoma này xin nói trước, hội với yến chả biết ra thế nào.

Có điều Tiêu huynh tham dự dữ nhiều lành ít.

Nếu gặp tai nạn đừng trách tiểu mỗ không báo trước.

Tiêu Phong lạnh lùng cười, nói:

-Tiêu mỗ cảm ơn thịnh tình của huynh,nếu tại hạ sợ thì đã ko đến.
[/font]

[font="verdana, arial"]-Theo sau Tiêu phong còn có Sịp (shipping) đại gia,tổng quản Triumph điền trang,người này rất thích bài Hứa Thật Nhiều rồi TH cũng T Nhiều :D, X108 đại nhân cùng bước ra với nét mặt phúc hậu ko ác luôn cười nhăn nhở như Mr. Địa,nổi tiếng giang hồ với lời thề đầu ko đội trời chung với ..tóc :D cùng rảo bước. [/font]
[font="verdana, arial"]
-Mọi người giật mình kinh hãi vì xuất hiện các ánh chớp chói lòa,cùng lúc xuất hiện 1 dị nhận mặt đen đúa đầu to hơn thân mình,lởm chởm đầu râu quanh miệng đen thui,vị này đi bia ôm chắc tốn tiền bo gấp đôi vì làm em út nhột tứ bề :),lão quái sử dụng thứ binh khí gì lạ kì, cứ khư khư hai tay và đưa ngang mặt vận công, phát ra các ánh chớp kinh hồn dù chẳng có ai ứng chiến với lão,đó chính là lão Đại Ngu với cái máy ảnh trên tay [8D].
[/font]
[font="verdana, arial"]
-Nguyên OS Biên Hòa đã phát thiếp đi mời các vị anh hùng thiên hạ đến thương nghị bằng hữu giữa các chi hội, phần lớn các vị anh hùng đã đến,song đã được một số đông anh hùng hảo hán nóng tính đến sớm hơn hoặc để thăm bạn,hoặc du ngoạn sơn thuỷ nơi đây như Đai Ngu lão qúai :D.
[/font]

[font="verdana, arial"]-Mọi ngừơi sau 1 phút với ánh nhìn dò xét thì đã cởi mở hàn huyên hơn,và điểm danh các vị còn vắng mặt với ý tránh móc,tỉ như sao Tuanferarri còn chưa bái kiến thì bỗng 1 người cao to,đen,ko hôi xuất hiện đánh Ầm cái hồ lô Cần tửu xuống giữa bàn,bốn chân thạnh bàn lún xuống nền cả gang tay có,chứng tỏ nội lực thuộc hàng khủng,mọi người nín thở .[/font]

-Sau chiêu đó vị này bồi thêm 1 chiêu vào chiếc bàn kiến nó di chuyển rất nhanh,bốn chân cày 4 đường sâu hoắm rõ rệt trên nền nhà, Tiêu Phong thấy thế liền vận công giữ chiếc bàn lại 1 tiếng nổ đánh Ầm,chiếc bàn thạnh hơn trăm cân còn nguyên hồ lô Cần tửu cũng chẳng sao :D ,Tuanferarri bị chưởng lực đánh văng hơn mười thuớc,Tiêu mỗ bị de người đụng ầm vào cột nhà gần đó khiến cột nứt rạn và cây quạt treo trên đó bể tan tành [:'(]

-Cũng nói thêm vì lời văn thì tả như vậy thôi, chứ thực tế ở ngòai nội công vô cùng kinh khủng và võ công cao cường khôn lường [:-].

-
[font="verdana, arial"]Hắn bước đến nói to :tại hạ Tuanferarri bái kiến .[/font]

[font="verdana, arial"]Lúc này thì Xephaoma thở phào quay lại (tính bỏ chạy):mad: và thôi ko vận công nữa vì ngỡ vị khách mới tới tính gây sự.Thiên hạ đồn Tuanferarri rất thích râu quai nón mặc dù ít ..râu :).[/font]

[font="verdana, arial"][/font][font="verdana, arial"]-Xa xa ngòai ngọ môn 1 vị cứ thập thò ngoài cổng vẻ mặt bán tín bán nghi,vào nhà đại sảnh thì thấy đã đầy tân khách, đang ăn cơm nhắm rượu trong hậu sảnh, hắn bước vào quan sát mọi người rồi lại lui ra cầm 1 binh khí lạ kì bấm bấm vận công,các vị anh hùng trong đám giang hồ tính tình khẳng khái rộng rãi dĩ nhiên là rất nhiều,những kẻ độ lượng hẹp hòi cũng không phải ít,nên 1 kẻ lấp ló như thế rất dễ gây hiểu lầm.[/font]

[font="verdana, arial"]-Xephaoma bước ra xem thì vị nọ chợ Ồ lên :Ô xephaoma lão quái,tại hạ Wằm Wòai đây đến trễ xin lượng thứ,thì ra người quen của xepháoma ẩn dật mới nhập bang lần đầu nên chẳng biết ai,một lúc sau Bravia đại nhân cũng tương tự :).
[/font]
[font="verdana, arial"]-Nên biết rằng các hảo hán OS chỉ tự phụ võ công mình cao cường mà ít ai dám tự tin mình là tay thiên hạ vô địch. Dù quả có người tin mình là thiên hạ vô địch, cũng không có thể giữ mình suốt đời cho không bệnh tật hoặc không bị thương. Nếu kết giao với các chi hội trong OS thì giữ được tính mạng vững chắc[/font] :D .

[font="verdana, arial"]-Lúc cơm no rượu say thì lời vàng ngọc cũng thi nhau tuôn ra,xephaoma buột miệng :[/font] [font="verdana, arial"]

[/font]Thằng cha Tiêu Phong là dòng giống Khất Ðan.
[font="verdana, arial"]
Dù y có đại nhân, đại nghĩa, chúng ta cũng nên diệt đi [&:] .
[/font]

[font="verdana, arial"]Tụ hiền trang quần hùng phó yến .[/font]
[font="verdana, arial"]Một chưởng ra oai xephaoma tuyệt mạng .[/font]
[font="verdana, arial"]Mọi sự ra sao hồi sau sẽ rõ .[/font]
 
  • Like
Reactions: fiatsaigon
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
Hay dữ ta, đúng là anh hùng hào kiệt ẩn danh ở BH
 
Hạng D
10/1/07
2.402
4
38
Việt Nam
@otobienhoa : hay quá xá là hay , đúng là OB có tài thiệt ta !!!! , đọc nghe quá đã , y chang truyện Kim Dung hồi thứ ..tái bản, tiếp nữa đi bác .
@all : cái vụ tổ chức một bửa off trong khung cảnh y chang truyện kiếm hiệp (như bác OB dự kiến) :
- Mọi người sẽ uống bằng ...chén, uống xong chén nào thì đập chén đó luôn (vụ này OB và em sẽ lo). cái vụ này chắc em phải " ba rê" NH trước để không 113 tưởng quýnh lộn ....chạy tới mất công lắm !!! hehehehe
- 1 tay cầm đùi trừu , 1 tay cầm cái hồ lô (trong đó đựng beer ken chứ rượu uống sao nổi !!!!!!!!!) ực ực ...mới phê .
hẹn gặp các bác trong ngày gần đây .
 
Hạng C
24/3/08
980
41
28
Em lang thang vào đây đọc thấy hay quá. Nhiệt liệt hoan hô bác otobienhoa
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
nói có sách mách có chứng: Cửu Âm Chân Kinh vs Thập zì... thần bát trưởng ack

DAI NGU nói:
Theo yêu cầu của bác X108. Em xin trích phân đoạn 32, cảnh cũ. Nội dung:
Tụ hiền trang quần hào gặp gở.
Lão anh hùng thoả chí phi...BÔI !!!

UpNhAnHdotC0M2008102830144m2rhzjuxot91919.jpeg

UpNhAnHdotC0M2008102830144mmqwodi1od61448.jpeg

UpNhAnHdotC0M2008102830144n2vjnwy4nt103265.jpeg

UpNhAnHdotC0M2008102830144nmixzje3yj104212.jpeg
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
Duy siena nói:
@otobienhoa : hay quá xá là hay , đúng là OB có tài thiệt ta !!!! , đọc nghe quá đã , y chang truyện Kim Dung hồi thứ ..tái bản, tiếp nữa đi bác .
@all : cái vụ tổ chức một bửa off trong khung cảnh y chang truyện kiếm hiệp (như bác OB dự kiến) :
- Mọi người sẽ uống bằng ...chén, uống xong chén nào thì đập chén đó luôn (vụ này OB và em sẽ lo). cái vụ này chắc em phải " ba rê" NH trước để không 113 tưởng quýnh lộn ....chạy tới mất công lắm !!! hehehehe
- 1 tay cầm đùi trừu , 1 tay cầm cái hồ lô (trong đó đựng beer ken chứ rượu uống sao nổi !!!!!!!!!) ực ực ...mới phê .
hẹn gặp các bác trong ngày gần đây .

Vụ này Maiphung Lão anh hùng khét tiếng của giang hồ Bình phước đang lăm le toan tính cho đợt off của XNL tới đây sẽ được tổ chức theo phong cách dã ngoại tại khu vực trảng cỏ ... Duysiena lão huynh xin theo dõi tại thread này nhé http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=1328915

Không ngờ OSBH thật nhiều kỳ nhân! XNL xin bái phục!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
-Lúc cơm no rượu say thì lời vàng ngọc cũng thi nhau tuôn ra,xephaoma buột miệng : [font="verdana, arial"]

[/font]Thằng cha Tiêu Phong là dòng giống Khất Ðan. [font="verdana, arial"]
Dù y có đại nhân, đại nghĩa, chúng ta cũng nên diệt đi [&:] .[/font]

Mọi người ngơ ngác nín thở: cơm rượu chưa xong đã có người khichs động can qua rồi chăng! Chợt có tiếng Mợ tài giả lả:
- Hi! Chẳng hay Daingu huynh hôm nay đến đây chỉ đơn thân thế này thui seo? độ này nhan sắc và sức khỏe đoàn thê tử thế nèo?
Daingu lão dị nhân chưa vội trả lời, bỗng nghe vèo vèo vèo...rào oooo...soạt soạt... Một cơn gió ngắn và mạnh lướt qua tửu điếm, cây cối quằn quại và mặt hồ dậy sóng... Rồi phập! phập!... Quần hùng ngơ ngác nhìn hai cây giáo ngắn có thắt giải lụa điều tươi tắm từ đâu bay vút qua mũi các vị anh hùng và cắm ngập vào cột chính của tửu điếm, cán không hề rung.
Khuôn mặt đầy râu của Daingu lão quái giãn ra một thứ vừa giống như là nụ cười đắc ý, vừa giống như một cơn sấm sét:
-Nghịch tử! Còn không mau bái kiến và tạ lỗi các lão bá đây, đừng trách ta ngặt tình!
Định thần nhìn ra, đầu bàn tiệc xuất hiện hai nhi đồng, độ ngũ, lục niên, mặt hoa da phấn, mắt phụng mày ngài, đôi môi mọng xinh như hoa đào nở... dung mạo vừa tuấn tú vừa bội phần đáng yêu, tay cầm ám khí bình bú vú cao su. mới tinh chứa đầy bạch dịch
Hai tên tiểu tử mặt đang bừng bừng rạng rỡ, nghe tiếng cha quát, vội chắp tay cúi đầu thi lễ rất đỗi duyên dáng... Cử tọa mặt mũi vẫn còn đằng đằng sát khí, chợt ồ lên một tiếng khi thấy phía sau hai tên nhi đồng phát ra một đạo hương khí... theo đó, thong dong yểu điệu tiến tới một vị phu nhân dung mạo lộng lẫy hồng y bạch quởn, xuyến ngọc hài kim, phía sau còn một nhí tiểu thư nối gót theo hầu.

Mấy lão dị nhân hôi hám đều vội sửa lại bộ dạng khi phu nhân cất giọng oanh khoan thai:
-Thê tử Daingu gia trang xin ra mắt quý vị!

Mợ tài bà bà vội đứng ra thi lễ và rước mấy vị thê tử an tọa theo ngôi vị. Duy sienna, otoBH, tuânfer và tiêu phong tráng sỹ, xephaoma,tuonglahay, Wamwai và X108 cao nhân... nhất loạt đều mỗi người một tiếng, xôn xao ân cần an ủi hỏi han đoàn tân nhân mới vào.
Thức ăn được bưng thêm, vò lớn vò nhỏ lại đem ra, tất thảy đều được Mợ tài săm xoi giám sát xem có độc vị melamin đang bị lạm dụng trên giang hồ hay không rồimới ân cần mời dùng... không khí đang căng thẳng bức bối như trong kho thuốc nổ do câu nói khinh xuất của lão xephaoma cũng dịu đi một dạo.
Không biết bữa tiệc của quần hùng phía bắc đô thành sẽ diễn biến thế nào, hãy chờ hồi sau minh nghị.

Tụ hiền trang quần hùng phó yến .
[font="verdana, arial"]Một chưởng ra oai xephaoma tuyệt mạng .[/font]



 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/12/07
1.434
2.514
113
19.gif
19.gif
24.gif
24.gif
úi cha, ko ngờ tay otobienhoa này thư sinh bạchdiện thế mà lắm tài thế, hay hay, từ bé đến giờ mới đọc cái thể loại kiếm kiếc thế này. còn cao thủ tiêu phong mà ra tay, thì chắc O/S cháy server vì công lực của 2 lão
34.gif
34.gif
 
Hạng F
26/2/07
5.094
436
83
Xứ dừa Miền Tây
Ái chà chà em vào web lộn địa chỉ rồi sao?
Hay là Fan nào của Kimdung hack địa chỉ otosaigon.com chuyển IP về trang Kimdung.com?
Phải chăng Kimdung đã "kim thiển thoát xác" gia nhập OS lấy Nick của XNL làm nhân vật cho bộ tiểu thuyết mới của mình?
Chẳng lẻ truyền nhân của Kimdung lại mê ô tô đến thế sao?
e.whoiswho ơi...whereami???
40.gif
40.gif
40.gif
40.gif
40.gif
 
Last edited by a moderator: