Sáng hôm qua, đường Vo Van Kiệt em gặp cả đoàn xe độp luôn. Chạy vô tư lane ô tô, vượt đèn đỏ. E bóp còi thiệt là lâu mà chẳng nhường xe em. E định qua mặt xong thắng một phát cho dính chùm cả lũ mà nghĩ đang đi ĐÀ Lạt nên thôi.
E bày bác chủ vầy.
Rón rén chạy thật nhẹ tới sát mông mấy ảnh rồi khe khẽ dùng hết lực ấn còi ("khe khẽ" thôi nha bác) rồi mình thong thả buông tay và đạp ga tiếp thôi ạ.
E làm vài lần chỗ Phạm Văn Đồng r (bác nào ở SG biết đường này rất rõ) vui lắm bác
Rón rén chạy thật nhẹ tới sát mông mấy ảnh rồi khe khẽ dùng hết lực ấn còi ("khe khẽ" thôi nha bác) rồi mình thong thả buông tay và đạp ga tiếp thôi ạ.
E làm vài lần chỗ Phạm Văn Đồng r (bác nào ở SG biết đường này rất rõ) vui lắm bác
E mặc kệ đó bác. E dân đen chả sợ thằng cán bộ nào. E làm ăn cũng chả đá động tới nó. E ngứa mắt là e chơi liềnXe đạp đó toàn xe đạp thể thao. Những thành phần khá và vip ko đó. Còn xe bèo bèo thì đi sát lề còn bị xe máy ép cho là cản trở gt. Tiếc thay cho PL và XH nay!
Ở bên em (Phần Lan, châu Âu) thì xe đạp đúng là xe vua đó bác. Xe đạp được ưu tiên nhường đường cao nhất (hơn cả người đi bộ), có làn đường riêng, hoặc có thể chạy chung làn với làn đường đi bộ luôn, được xách lên commuting train (1 dạng tàu lửa đi từ vùng này sang vùng khác của cùng thành phố, Củ Chi về Gò Vấp chẳng hạn).
Còn ở VN chắc mấy bác xế độp tự phong mình là xe vua
.
Còn ở VN chắc mấy bác xế độp tự phong mình là xe vua