chiều giờ em cứ buồn mãi các bác ạ
trưa nay đi ăn cơm ngồi chung bàn với một số người quen là giảng viên đại học (em không phải giảng viên, những người này quen theo kiểu đi ăn cơm chung quán, cùng giờ gặp mặt nói chuyện riết thành quen), ngồi ăn nghe mấy ông thầy đó nói chuyện (từ 25-40 tuổi thôi, thạc sĩ có, đang làm nghiên cứu sinh cũng có) em nghe sao mà thấy tương lai mù mịt quá
chuyện là hôm chủ nhật mấy ổng đi ăn cưới ở khu làng đại học thủ đức, bác nào ở khu này chắc biết, dạo này công an quần buổi tối dữ lắm. ăn cưới xong ông nào cũng ngà ngà rồi, rủ đi hát karaoke.
2 ông trong đó bị công an thổi vào, bắt thổi nồng độ cồn,. một ông lớn tuổi hơn thì gọi điện nhờ quyền trợ giúp, sau đó thì công an nhận cuộc gọi của sếp bảo du di gì đó. công an ko chịu tha 2 chiếc, mà nói còn thiếu chỉ tiêu 1 cái biên bản cho tối hôm đó, vậy là phải để lập biên bản và giam xe một chiếc.
sau đó mấy ổng vẫn tiếp tục đi hát karaoke, tất nhiên phải có uống rượu bia nữa.
sáng hôm sau chiếc xe được lấy về nhanh chóng. và hôm nay mấy ổng ngồi kể chiến tích với một tâm trạng rất ư là thoái mái, sảng khoái, như thể ta đây đách sợ công an.
em ngồi ăn , cố ăn thật nhanh rồi đi lẹ, chứ ngồi ở đó một hồi ngứa miệng chửi thề nữa
thử hỏi, thầy giáo mà tư cách như vậy có đáng hay không ? dạy dỗ sinh viên được nỗi gì nữa.
và cũng nghĩ lại mức phạt, nên chăng, vi phạm nồng độ cồn khi lái xe phải tăng mức phạt lên gấp nhiều lần, thậm chí phạt tù (giam, treo) để răn đe, nó có khác gì giết người đâu, đồng thời gửi biên bản về nơi công tác, bắt cơ quan công tác xác nhận. (em nghĩ cơ quan cũng sẽ có biện pháp điều chỉnh nhân viên của mình)
haizzzz