Đi sai thì bắn chịu thôi chứ chữi người ta làm giề, người ta cũng chỉ làm nhiệm vụ thôi mà.
Cái dở của CSGT-TPHCM là cử NV đi bắn tốc độ không mặc cảnh phục làm cho dư luận lên án là lén lút, núp lùm... để kiếm bánh mỳ. Theo em thì CSGT-TP nên công khai như các Tỉnh lân cận thì dư luận và nhân dân TP sẽ không có lời ra tiếng vào vì cho rằng như vậy là không minh bạch.
Chỉnh sửa cuối:
Cảnh báo thì cũng tạm đc, chả hiểu mấy thánh nhào vô chửi Chó này chó kia là sao, csgt kiểm tra tốc độ là sai à, họ kiểm tra bằng cách gì thì kệ nó, mịa nhào vô chửi tưởng mình hay , mình giỏi đây...
Hỏi sao ?" Anh cho hỏi có biết đường này bắn TĐ khúc nào không ?" hả ?Để tí ghé qua hỏi đường.... Hjhj
Đồng Nai, Vũng Tàu bận đồ dân thường bắn nhé bác.Cái dở của CSGT-TPHCM là cử NV đi bắn tốc độ không mặc cảnh phục làm cho dư luận lên án là lén lút, núp lùm... để kiếm bánh mỳ. Theo em thì CSGT-TP nên công khai như các Tỉnh lân cận thì dư luận và nhân dân TP sẽ không có lời ra tiếng vào vì cho rằng như vậy là không minh bạch.
Em dự là đậu lại trước chỗ bắn... Che luôn tầm nhìn nó, rồi bấm đèn khẩn cấp, dỡ nắp capo, đi vòng vòng kiểm tra bánh xe....kaka rồi hỏi nhỏ nhẹ... Chít mẹ xe có vấn đề jo sao anh quay phim...Hỏi sao ?" Anh cho hỏi có biết đường này bắn TĐ khúc nào không ?" hả ?