Đúng rồi bạn, tự diễn biến hòa bình.Hình như cuối cùng em thấy anh 2B bị té ngã phải ko anh chủ.
Merci!, mắt kém đọc lộn thành "không phải anh chủ"Anh nào tạo/mở thớt (thread) thì sẽ được gọi là "anh chủ" đó anh.
Thằng 2B chạy mất mặt quá, vừa làm 4B chạy chậm hơn mất mặt, vừa làm mất mặt chính mình do không lượng sức.
Hệ quả của việc lấy bằng mà ko cần học luật nó thế đấy. Giáo dục toàn những cái trên trời, những cái cần thiết như thế này thì chẳng có. Rốt cuộc vẫn là vô giáo dục.đúng là tốc độ bàn thờ, dân trí mình kém quá, riêng cái vụ xi nhan rồi mới quẹo mà đã tốn mấy chục năm rồi dạy chưa xong, chưa tính tới quẹo trái mà chuyên môn ép người chạy hướng ngược lại, đèn thì không biết cái nà là pha cái nào là cốt.