Hạng F
12/9/10
6.651
47.397
113
49
Bà Tó
Có ai dze 1 đoạn khoảng......300m ?? Hẻm rộng khoảng 6m , xe máy đậu 2 bên...
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
em thì cả 2 luôn và nếu được thì em nhờ quyền trợ giúp của người thân hoặc xung quanh luôn, an toàn là trên hết, ai cười ai chê thì em mặc :)
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.397
113
49
Bà Tó
b:z nói:
em thì cả 2 luôn và nếu được thì em nhờ quyền trợ giúp của người thân hoặc xung quanh luôn, an toàn là trên hết, ai cười ai chê thì em mặc :)
Dạ , cẩn tắc vô áy náy ạ.

Em trước hay chủ quan , định thần lại thì hoảng thần hồn . Bây giờ leo lên xe là phải hết sức cẩn thận . Nhất là xe có con nít .
 
Hạng B2
6/6/09
182
61
28
Em làm mọi thứ có thể để cảm thấy an toàn khi đang de. Có khi thấy khó quá phải xuống xe nghiên cứu de sao đây. :D
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.397
113
49
Bà Tó
Thường thì ngoáy đầu ( bên phải ) là để quan sát phía sau , khi đường trống , chỉ cần canh thẳng 1 bên .
 
Hạng F
14/9/04
9.928
32.149
113
Q3
e cả 2 + có khi hạ kính thọt đầu ra luôn cho chắc, hihi . CHứng kiến taxi de oooooo ầm , sợ quá
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.397
113
49
Bà Tó
corolla95 nói:
e cả 2 + có khi hạ kính thọt đầu ra luôn cho chắc, hihi . CHứng kiến taxi de oooooo ầm , sợ quá
taxi ăn bồn bông , cột cứu hỏa riết :D
Hoặc là đang đậu , 1 xe máy tới đậu phía sau , ngồi trên xe đâu để ý...vậy là...
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
alosacsong nói:
The Two nói:
Tôi chưa bao giờ lùi xe mà ngoái cổ ra nhìn cả và cũng không có kỹ thuật lái xe nào hướng dẫn người lái ngoái cổ ra nhìn cả.

Khi lùi xe tôi chỉ hạ kính xuống khi và chì khi trời mưa hệ thống sấy kính không hoạt động kịp nên qua quan sát không thấy được bánh sau của xe.
Sai bét
vậy mà tôi tưởng anh rành về xe thông qua thớt d+
:D Kỹ thuật lái vẫn hướng dẫn cách xoay người sang trái hay phải để quan sát, nhất là nơi lùi xe phức tạp.
 
Hạng B2
18/7/13
139
158
43
De xe phải cẩn thận nhất là lúc từ khách sạn ra
tongue4.gif
anh bạn mình vừa phải sửa xe vừa phải đền cái cổng vừa quê quê với rau, bảo vệ khách sạn cứ cười mĩm thấy phát ghét, ai biểu ham hố chân run thì côn ga thắng đâu còn nhịp nhàng :D