Đọc mấy tin như vậy không biết nói sao nữa. Hối hận suốt đời không lúc nào không dằn vặt, kiếp này coi như không bao giờ thanh thản... Không đuợc tự tin vào tay lái của mình mà chủ quan, nhất là khi lùi. Xe gắn đuợc gì thì gắn, cảm biến vật cản, camera lùi.. và quan trọng nhất là 1 vòng kiểm tra truớc khi lên xe. R.i.p cháu bé.
Hình như cũng có thớt trong OS khuyến cáo khi đậu xe ơ chung cư hay chỗ có đông trẻ em thì trước khi lên xe hãy đi 1 vòng kiểm tra xem có cháu nào núp hay chơi đùa quanh xe không. Thiết nghị cẩn thận như vậy là hợp lý.
Hạ kính xe, lùi thật chậm...Hình như cũng có thớt trong OS khuyến cáo khi đậu xe ơ chung cư hay chỗ có đông trẻ em thì trước khi lên xe hãy đi 1 vòng kiểm tra xem có cháu nào núp hay chơi đùa quanh xe không. Thiết nghị cẩn thận như vậy là hợp lý.
Thật nghiệt ngã.
Người cha sẽ thế nào cho những ngày tháng tới.
Người cha sẽ thế nào cho những ngày tháng tới.
Bây giờ trình lái xe cao lắm rồi, lúc trước học lái lúc nào thầy cũng dặn khi lùi xe hoặc di chuyển trong chỗ hẹp đông người phải hạ kính xe xuống, để có gì mọi người la còn nghe, bây giờ e thấy có tài nào hạ kính đâuHạ kính xe, lùi thật chậm...
Lúc đầu đọc tiêu đề e tưởng tung cẩu, ai dè đau lòng quá