Bác thật may mắn.Thật đau buồn!
Em một lần suýt vướng lao lý:
Ăn sáng xong ra đi 1 vòng lên xe nổ máy, có xe đậu sát phía trước, nên em lùi lại tầm 2m đánh lái trái hết cở tiến ra thì nghe cảm biến trước kêu tít tít, em nghĩ là nó báo cái xe trước, em rê thắng từ từ ra, thì âm cảnh báo tít dài không ngớt, thấy lạ em Về P, kéo thắng tay mở cửa ra xem!
Ôi! Thần linh ơi! Cái thằng ăn xin nằm máng trượt ngay dưới đầu xe, thì ra nó trượt ngược đường, khuất xe trước em ko thấy, em đang lùi thì nó đã lũi vào đầu xe em. Nếu em ẩu một chút or xe ko có cảm biến trước thì lại tốn một mớ kha khá
Chia buồn với người cha! Thật là đáng buồn.
Khi nào hướng dẫn cho người khác de xe em cũng bảo phải hạ kính xuống.Trình cao cỡ nào lận bác, theo ngu í của em: hạ kính khi de là khg bao giờ thừa.