có dân ta 1 bầy vậy cha của thằng QCBX cũng không dám làm bậy, em nghĩ vậyLỡ không có dân ta mà có qcbx thì sao nhỉ...![]()
Ko em rân đen, vẫn có đầy đủ đèn, và có bác dẫn đường!Pọt chín một một là k cần đèn ưu tiên nha bác.![]()
Qua hết! Hía hía
Chào các bác!
Số là em vừa đi trên ngả tư Hồ Học Lãm và Kinh Dương Vương (ngã tư An Lac).
Từ hướng Võ Văn Kiệt qua ngã tư đó có cái biển cấm ô tô,
Khúc này chỗ nào vậy bác ? Em chưa hình dung ra ?
Theo e bác xử lý như sau. Lập tức mở đèn Ưu tiên, tấp sát vào lề, đc thì leo lên lề càng tốt.
Sau đó xuống xe, lấy cái bình chữa lửa theo, ra trước mui xịt xịt mấy phát. Xong đi bộ ra quán cóc ven đường kêu lycafe ngồi uống 15p. Sau đó lên xe đi. Chả ma nào phạt đâu
Sau đó xuống xe, lấy cái bình chữa lửa theo, ra trước mui xịt xịt mấy phát. Xong đi bộ ra quán cóc ven đường kêu lycafe ngồi uống 15p. Sau đó lên xe đi. Chả ma nào phạt đâu

Em ứ tin, chơi kiểu đó nó lập cho thêm cái biên bản tội đưa hối lộ nữa thì xong phim luôn.em bị rồi nè, nhớ lại mà vui vãi tètình huống y chang bác chủ thớt, em thì bị ngay dưới chân cầu vượt, biểu diễn trước mặt XXX lun, em mở ưu tiên de lại, rẽ trái sang, 2 anh cười nhân hậu mời em vào chào các cái, anh " ko chấp hành biển báo, đi vào đường cấm (mẹ, em chưa kịp vào), lùi xe giao lộ,... tổng mức phạt là 4 củ5 giam bằng 1 tháng, anh nộp phạt tại chỗ 2 triệu đi ngay, ko bị giam bằng ,giờ vào lại xe bỏ tiền vào xấp giấy tờ mang ra anh cho đi", mặt em lúc đo
hên cái là lúc ấy cũg đông người wa lại, em chơi liền, móc bóp ra lấy 2 triệu liền, giả bộ lớn tiếng năn nỉ mấy ảnh nhận, dân ta mà, thấy vậy bu lại coi quá trời
nguyên đội mấy anh bí quá, sau cùng " anh gọi em vào dể nhắc nhở, em ở tỉnh lên phải quan sát chú ý tốt tí... THOY EM Đi ĐI"
em thăng lớn các bác ạh