hôm 3/5 khi về đến lối ra vành đai 2, mình cũng gặp thể loại này ....
1 mẹt + 1 bỉm chắc cùng hội cùng hướng về .....
1 mẹt + 1 bỉm chắc cùng hội cùng hướng về .....
Xe tốc hành sợ mấy em này là cái chắc
sẽ là 1 cặp rất đẹp đôi.
Em bị buồn ngủ khi bắt đầu vào cao tốc TL lúc gần 2pm.
Xe tới trạm thu phí em chạy lên booth để lấy vé (trong khi phải dừng trước booth để bấm lấy thẻ). Em chợt nhớ bị lố nên cài số de, chưa kịp lùi lại thì anh nhân viên chạy ra bấm lấy thẻ đưa em. Em cầm thẻ rồi đạp ga đi, xe nó lùi 1 khúc may là kg trúng xe sau. Hic em tỉnh ngủ luôn
Xe tới trạm thu phí em chạy lên booth để lấy vé (trong khi phải dừng trước booth để bấm lấy thẻ). Em chợt nhớ bị lố nên cài số de, chưa kịp lùi lại thì anh nhân viên chạy ra bấm lấy thẻ đưa em. Em cầm thẻ rồi đạp ga đi, xe nó lùi 1 khúc may là kg trúng xe sau. Hic em tỉnh ngủ luôn
Hồi đầu chạy cao tốc SG Dầu Giây, tới Long Thành phải xuống cao tốc nhưng mải nói chuyện quên béng đi mất nên bị lố mất khoảng >100m. Đành ngậm ngùi ra tận Dầu Giây rồi quay lại. Nhớ đời luôn !Em bị buồn ngủ khi bắt đầu vào cao tốc TL lúc gần 2pm.
Xe tới trạm thu phí em chạy lên booth để lấy vé (trong khi phải dừng trước booth để bấm lấy thẻ). Em chợt nhớ bị lố nên cài số de, chưa kịp lùi lại thì anh nhân viên chạy ra bấm lấy thẻ đưa em. Em cầm thẻ rồi đạp ga đi, xe nó lùi 1 khúc may là kg trúng xe sau. Hic em tỉnh ngủ luôn
Khúc này hình như nhiều người nhớ đời lắm áh. =))Hồi đầu chạy cao tốc SG Dầu Giây, tới Long Thành phải xuống cao tốc nhưng mải nói chuyện quên béng đi mất nên bị lố mất khoảng >100m. Đành ngậm ngùi ra tận Dầu Giây rồi quay lại. Nhớ đời luôn !
Sao bác ko xuống xe, mở đèn khẩn cấp. Đẩy xe lùi lại chứ đừng có lùi. =)) Tại vì "xe hư" =)))))))))))
Hoa Mai, Thiên Phú, Toàn Thắng... sẽ hân hạnh tài trợ anh Carens này?
Bác Carens này có ý răn đe những ai muốn vượt trên làn khẩn cấp thôi mà!Thỉnh thoảng lại gặp xe lùi trên cao tốc thế này, tuy là ở làn khẩn cấp nhưng vẫn phạm luật và là mối nguy hiểm với phương tiện khác.
View attachment 467924
PS : Nếu có lỡ đi quá lối ra cao tốc thì phải chấp nhận tìm lối ra khác để quay lại thôi, để cho nhớ - vì có thể đó là lần đầu hoặc lần cuối !