Anh lái taxi thì yếu đuối quá, sao không nói vàu câu xin lỗi khi bị côn đồ ép xe lại rồi thôi, hoảng loạn chi cho gây nên cớ sự xong nhảy cầu tự tử nhầm trốn tránh trách nhiệm.
thổ phỉ hiền quạ.Vụ này làm mình nhớ lúc mới lái, hôm mới lấy xe về (cũng mới lấy bằng) tối chở bà cả & F1 đi dạo 1 vòng. Đang chạy ngon lành chợt phát hiện ra đèn trong xe chưa tắt nên chạy chậm lại tìm nút tắt, tắt xong đèn chợt liếc kiếng hậu thấy 1 anh sedan xinhan trái liên tục từ hồi nào không để ý (phải chi ảnh đá pha thì mình chú ý rồi), lật đật nhan phải nhường cho ảnh qua mà 1 hồi sau mới thấy ảnh qua. Bà mịa ảnh mới vượt xong tạt đầu thắng két trước đầu xe mình liền, hên hôm đấy biết mình sai nên cảnh cmn giác![]()

CẮn cái giề, nếu cắn nó đã không tung clip lênBỏ chạy sau khi hất 1 người lên nắp capo, tài xế lái xe lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc thì đâm liên tiếp nhiều xe máy khiến hàng chục người bị thương.
http://vtc.vn/taxi-dam-lien-hoan-tr...-xe-gay-tai-nan-khi-dang-bo-chay.2.579763.htm
Vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà (Hà Nội) có nguyên nhân chính từ việc tạt đầu và bị tạt đầu. Clip của xe bị taxi tạt đầu, tạt đầu lại và có 2 người xuống đjnh "xử lý" tài xế taxi sau đó đuổi theo và chứng kiến vụ tai nạn.
Những người trên chiếc xe có clip này có cảm thấy mình là một phần lỗi của vụ tai nạn thương tâm này không? Tối đó họ có ngủ ngon không? Lương tâm của họ có cảm thấy bị cắn rứt không?
Xem clip này xong các bác hay tạt đầu sau khi bị xe trước không cho vượt mà vượt được có nghĩ gì không?
Em nghĩ là có cắn chút chút bác ơiCẮn cái giề, nếu cắn nó đã không tung clip lên
Cũng tùy tình huống bác ơi. Đang đi mà gặp cướp nhảy lên nắp capo đòi dừng xe thế này thì bác sẽ làm gì? Mở cửa ra nói chuyện phải trái với nó chăng? HaizzzAnh lái taxi thì yếu đuối quá, sao không nói vàu câu xin lỗi khi bị côn đồ ép xe lại rồi thôi, hoảng loạn chi cho gây nên cớ sự xong nhảy cầu tự tử nhầm trốn tránh trách nhiệm.
Lái xe bán tải bị CA triệu tập rồi các bác. Nghe giang hồ đồn thì xe bán tải của một trùm xã hội đen.
http://docbao.vn/tin-tuc/09-11-2015...u-tai-nan-kinh-hoang-tren-cau-vuot/29/327172/
http://docbao.vn/tin-tuc/09-11-2015...u-tai-nan-kinh-hoang-tren-cau-vuot/29/327172/
Nhìn cái pha của thằng Ranger là thấy nóng máu rồi.
Nội thành mà chạy 60 rồi, nên taxi (chắc khoảng 40) đi trước mới bị nó pha, rồi chuyện gì đến cũng đến.
Nguyên xe Ranger chắc cũng toàn giang hồ hổ báo, cũng may tụi nó tự quăng clip lên tự đưa tròng vào cổ. 2 bên đều sai, 2 thằng nhảy xuống từ Ranger cứ như là hành nghề xxx thì phải, nhảy capo đúng kiểu luôn hay là nghe học nhiều quá nên thực hành luôn.
Nội thành mà chạy 60 rồi, nên taxi (chắc khoảng 40) đi trước mới bị nó pha, rồi chuyện gì đến cũng đến.
Nguyên xe Ranger chắc cũng toàn giang hồ hổ báo, cũng may tụi nó tự quăng clip lên tự đưa tròng vào cổ. 2 bên đều sai, 2 thằng nhảy xuống từ Ranger cứ như là hành nghề xxx thì phải, nhảy capo đúng kiểu luôn hay là nghe học nhiều quá nên thực hành luôn.
đọv xong comment các bác em rút ra kinh nghiệm. đi bán tải là hổ báo.xăm trổ cũng hổ báo.buồn ghê.may mà bây giờ em ko đi bán tải nữa.sao các bác ko nghĩ nó lái taxi mất dạy.còn giở giọng mất dạy.đến lúc thấy trên xe ùa ra nhiều quá mới Khớp.tê chim. đọc cái này lại liên tưởng đến vụ ở mĩ.thằng asian hay vn gì đó bị tụi pkl mĩ lôi ra đập te tua.bao người vạ lây vô tù vì vụ đó.các bác nghĩ hội pkl đúng hay thằng châu á đúng.ko hiểu rõ mọi việc đừng phán đoán theo số đông .tội người trong cuộc.vì mọi chuyện êm đẹp hay phức tạp tất cả cũng chỉ do dư luận.
Nhảy khỏi cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà sau khi tông hàng loạt xe máy, tài xế taxi Vina nhập viện trong tình trạng chảy máu não, chấn thương ngực, gẫy xương sườn. Chiều 9/11, bác sĩ Lê Thắng Đức, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - ĐH Y Hà Nội cho biết, 23h ngày 8/11, tài xế Đặng Ngọc Cường (40 tuổi) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Trán trái của nạn nhân phù nề, sau tai phải rách vết dài 20 cm, đồng tử không giãn, hai xương sườn gãy... Tài xế Cường tại Phòng Hồi sức tích cực - Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.
Qua chẩn đoán, ca trực bệnh viện xác định, tài xế Cường bị chảy máu não, dập não thùy trán hai bên, chấn thương ngực kín, gãy nhiều cung sườn đụng dập phổi. Theo ông Đức, Ban Giám đốc bệnh viện tiên lượng sức khỏe nạn nhân xấu, khả năng hồi phục thấp, khó qua khỏi. Hội đồng chẩn đoán chưa có chỉ định can thiệp sọ não do tình trạng máu chảy lan bên trong. Trong số các nạn nhân vụ tông xe liên hoàn, ngoài anh Đỗ Văn Hoàng (33 tuổi, quê Nam Định) tử vong, nhiều người còn lại vẫn bị chấn thương nặng.
http://m.docbao.vn/tin-tuc/09-11-2015/Tai-xe-taxi-nhay-cau-sau-tai-nan-kho-qua-khoi/29/327227/
Qua chẩn đoán, ca trực bệnh viện xác định, tài xế Cường bị chảy máu não, dập não thùy trán hai bên, chấn thương ngực kín, gãy nhiều cung sườn đụng dập phổi. Theo ông Đức, Ban Giám đốc bệnh viện tiên lượng sức khỏe nạn nhân xấu, khả năng hồi phục thấp, khó qua khỏi. Hội đồng chẩn đoán chưa có chỉ định can thiệp sọ não do tình trạng máu chảy lan bên trong. Trong số các nạn nhân vụ tông xe liên hoàn, ngoài anh Đỗ Văn Hoàng (33 tuổi, quê Nam Định) tử vong, nhiều người còn lại vẫn bị chấn thương nặng.
http://m.docbao.vn/tin-tuc/09-11-2015/Tai-xe-taxi-nhay-cau-sau-tai-nan-kho-qua-khoi/29/327227/
Anh nóng máu thì coi chừng dễ mất máu lắm đó.Nhìn cái pha của thằng Ranger là thấy nóng máu rồi.
Nội thành mà chạy 60 rồi, nên taxi (chắc khoảng 40) đi trước mới bị nó pha, rồi chuyện gì đến cũng đến.
Nguyên xe Ranger chắc cũng toàn giang hồ hổ báo, cũng may tụi nó tự quăng clip lên tự đưa tròng vào cổ. 2 bên đều sai, 2 thằng nhảy xuống từ Ranger cứ như là hành nghề xxx thì phải, nhảy capo đúng kiểu luôn hay là nghe học nhiều quá nên thực hành luôn.