Dung neTung cẩu nói một đàng làm một nẻo...cha con nó thế thôi.
Hành vi dùng những tảng đá to để làm cục canh khi xe hư phải dừng giữa dốc, xong rồi cứ để nguyên các tảng đá giữa đường thay vì dọn dẹp vào trong lề, đã trở thành thói quen của những người lái xe thiếu hiểu biết, không có ý thức, không có trách nhiệm, tệ hại hơn là lái xe mà không có một tí hiểu biết, nhận thức gì về thế nào là một hành vi an toàn và thế nào là một hành vi không an toàn...chuyện quá bình thường hiện nay.
Một người chạy xe máy, lên hoặc xuống đèo, ban đêm, trời tối...không chú ý, táng vào tảng đá nói trên, may thì thương tật nhẹ, không may thì nặng hoặc thiệt mạng, là khả năng hoàn toàn có thể xãy ra. Những tại nạn nhẹ, nặng như trên chỉ có thể đề phòng nếu con người biết chấn chỉnh lại hành vi không an toàn của chính mình...sau khi dùng đá canh bánh xe, trước khi đi phải don dẹp trả lại sự thông thoáng cho mặt đường, chính là một hành vi an toàn, cần được tự giác thực hiện và trở thành thói quen của con người.
Một người chạy xe máy, lên hoặc xuống đèo, ban đêm, trời tối...không chú ý, táng vào tảng đá nói trên, may thì thương tật nhẹ, không may thì nặng hoặc thiệt mạng, là khả năng hoàn toàn có thể xãy ra. Những tại nạn nhẹ, nặng như trên chỉ có thể đề phòng nếu con người biết chấn chỉnh lại hành vi không an toàn của chính mình...sau khi dùng đá canh bánh xe, trước khi đi phải don dẹp trả lại sự thông thoáng cho mặt đường, chính là một hành vi an toàn, cần được tự giác thực hiện và trở thành thói quen của con người.
Ah! "bây giờ thì e đã hiểu thuốc Fugaca diệt giun như thế nào"
Nhưng e nói rõ là e có ghi rõ nguồn là e lượm trên trang vitlk nhe
haha e cứ tưởng cái mồ đó là của ông lão[/Q
Kết bằng ông lão mới liêu trai chí dị,các bác tài nào ẩu đọc sẽ thấm hơn.
Câu chuyện rất hay và ý nghĩa.
Nhưng em dự là truyện của Tung cẩu nguyên bản là ông lão kêu Hà Tam vác cục đá ném sang Việt Nam không chừng
