Nhịn được thì nên nhịn. Những kẻ quen thói hung hăng, sớm muộn gì cũng có kẻ hung hăng hơn Xử....................... Mà thường những kẻ càng hung hăng có tuổi thọ càng không cao.
Có 2 câu rất khó nói của người Việt đó là: "Xin lỗi" và "Cảm ơn".
Cảm ơn bác chủ đã viết 1 bài viết rất hay. Em đọc và cảm nhận được bác chủ là 1 người từ tốn từ trong hành động đến câu chữ.
Đúng là con người ai cũng cần 1 chữ nhẫn theo mình, đôi lúc cuộc sống và môi trường sống gấp gáp nó tạo thành 1 nếp văn hóa chụp giật như vậy. Các bác hay đi du lịch Đà Lạt nếu để ý sẽ thấy khác, em thấy văn hóa giao thông trên đó rất hay, họ không bon chen giành giật từng bánh xe như kiểu tphcm. Em cũng đúc kết 1 điều những vùng khí hậu mát mẽ thường giao thông rất ôn hòa và ngược lại những nơi thời tiết nóng người lái xe hay có cảm giác cáu gắt, nóng giận hơn. Các bác có thấy vậy không?
Đúng là con người ai cũng cần 1 chữ nhẫn theo mình, đôi lúc cuộc sống và môi trường sống gấp gáp nó tạo thành 1 nếp văn hóa chụp giật như vậy. Các bác hay đi du lịch Đà Lạt nếu để ý sẽ thấy khác, em thấy văn hóa giao thông trên đó rất hay, họ không bon chen giành giật từng bánh xe như kiểu tphcm. Em cũng đúc kết 1 điều những vùng khí hậu mát mẽ thường giao thông rất ôn hòa và ngược lại những nơi thời tiết nóng người lái xe hay có cảm giác cáu gắt, nóng giận hơn. Các bác có thấy vậy không?
Câu này em thấy rất dễ nói. Đây cũng là câu cửa miệng của em khi mình sai và được giúp đỡ. Tuy nhiên em thì thường không giữ được chữ nhẫn khi gặp những thằng chạy xe thiếu ý thức. Em vẫn hay Đù Mà nó.:3dgoidien:Có 2 câu rất khó nói của người Việt đó là: "Xin lỗi" và "Cảm ơn".
E giờ là hết thiện cảm zới mấy pà Vinasun rồi,chạy xe ngoài đường gặp 10 chiếc hết 8 chiếc ẩu,bức xúc lắm mà cũng rán nhẫn nhịn,nhất là lúc nó cắt mặt mình,ép xe mình,bật pha,còi inh ỏi khi đèn vưa chuyển xanh,... y như nó coi mình chẳng ra gì ngoài đường phố nó là ông cố nội vậy.!!
Nhưng~ lúc như vậy chỉ một mình chửi tự mình nghe luôn thôi mấy pác àh.!
Xưa giờ e chưa biết đeo nhẫn
cũng ko biết đến chữ "Nhẫn",bây giơ là đến lúc phải kiếm "Nhẫn" đe đeo trong người rồi mấy pác nhỉ??
Nhưng~ lúc như vậy chỉ một mình chửi tự mình nghe luôn thôi mấy pác àh.!
Xưa giờ e chưa biết đeo nhẫn


Ông bà xưa thuòng nói Lời nói không mất tiên mua. Nhưng kinh nghiệm sống của em thì xã hội bây giờ 2 câu Bác nêu trên rất hiếm ngay cả những lúc lỗi không phải do mình gây ra.Có 2 câu rất khó nói của người Việt đó là: "Xin lỗi" và "Cảm ơn".