Ông ĐN nổi tiếng xưa giờ bác ơi, bẫy các kiểu trên đường. Từ ngoài chạy vào SG tới đoạn ĐN là ức chế.
Toàn
chó nên nó cắn càn bất kỳ lúc nào, cắn tới khi ói bánh mỳ hoặc xương ra nó mới nhảChó vàng đầu đàn lên làm chó xanh đầu đàn luôn mà.
Ko lẽ Đồng Nai không sợ Thủ tướng àh
mà sao em chưa bao giờ thấy mấy bác ngoài bộ, trung ương thanh tra CSGT/ Công chánh Đồng Nai vậy các bác?
mà sao em chưa bao giờ thấy mấy bác ngoài bộ, trung ương thanh tra CSGT/ Công chánh Đồng Nai vậy các bác?
hợp lý thì lấy gì ăn;Một tuần mình đi qua khúc này 2 lần, xác định là đúng, chính xác là chia ra 3 làn: 1 cho xe con, khách, 1 cho xe tải, 1 cho xe moto, gắn máy. Nếu muốn hợp lý hơn thì 2 làn kia cho xe 4 bánh, làn còn lại cho xe 2 bánh. Xong.
cứ nghe Đồng Nai là nghe tiêu cực; không lẽ toàn cờ-hó...
Thế bác nghĩ thanh cha thanh mẹ đã thanh kiu thì sao hè?Ko lẽ Đồng Nai không sợ Thủ tướng àh
mà sao em chưa bao giờ thấy mấy bác ngoài bộ, trung ương thanh tra CSGT/ Công chánh Đồng Nai vậy các bác?