Vụ này lỗi là do con chó (Chứ không phải người như trường hợp của bác), vậy bảo hiểm có ý kiến gì không bác Lơ?
Vụ này chắc chắn bh sẽ đền chứ ý kiến gì anh.
Vụ này lỗi là do con chó (Chứ không phải người như trường hợp của bác), vậy bảo hiểm có ý kiến gì không bác Lơ?
Bác này nói chuẩn. làm em phải đăng nhập like bác đó. hihicả chó chạy rông và chó đứng yên. 1 loại đã xử lý đc rồi![]()
Theo em, việc mình ngồi đây nghĩ ra để viết thì dễ, chứ đang chạy 120 cây/h mà đột ngột con chó, hay bò hay gì gì nữa mà lao ra giữa đường thì nhả ga thế nào. Rồi đôi khi đạp thắng gấp quá, xe nó trượt còn ghê hơn, không kiểm soát được. Nói chung là hên xui. Riêng em thì chỉ đạp 80-90 thôi.Khi phát hiện chó trên CT các bác dừng nên lách xe tránh và nhấn kèn nhé vì như thế rất nguy hiểm, có thể gây lạc lái. Chỉ nên nhả ga rà thắng hạ tốc giử lái cho thẳng đến khi cảm thấy an toàn (làn kế ko có xe) thì lách lái. Còn như ko an toàn thì đẩy thẳng con chó cho nó "đi luôn" thà hư xe còn hơn hại GĐ mình nhé.
Bác đạp ga tầm chừng 8-10 năm là luận ra cách sử lý liền à. Khi lái xe ko ai nhìn xe trước mà chạy theo đâu bác. Phải nhìn xuyên kính trước xe đó, rồi phải canh chừng lề R+L xem có chướng ngại vật gí ko. Khi thấy lũ "súc vật" thì lo buông ga xem khi nào thì nó nhào ra mà tránh nhé.Theo em, việc mình ngồi đây nghĩ ra để viết thì dễ, chứ đang chạy 120 cây/h mà đột ngột con chó, hay bò hay gì gì nữa mà lao ra giữa đường thì nhả ga thế nào. Rồi đôi khi đạp thắng gấp quá, xe nó trượt còn ghê hơn, không kiểm soát được. Nói chung là hên xui. Riêng em thì chỉ đạp 80-90 thôi.