Re:Lưu ý khi đi đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương,
Cảm ơn các bác đã tư vấn cho em
@ QuanPhuong, Ngày 30/06, 1,2/7 em bận đi off với anh em XNL rùi
quanphuong nói:@King 2011: Em mới đi Đà Lạt dìa, đường xá nói chung ok, trên đèo Bảo Lộc chỗ qua miếu Ba Cô xíu đường mới làm mà nay đi lại em thấy vá mấy chỗ, bắn tốc độ chỉ chú ý đoạn bên Đồng Nai, cho nhiêu chạy nhiêu cho chắc, qua địa phận Lâm Đồng thì đỡ hơn, đường đèo thì làn mình mình chạy mấy cua gắt thì giảm ga thôi nên cứ vô tư không lo gì đâu bác ạ, em với bác Xitrum sẽ đi lên đó ngày 30/6, 1,2/7 nếu cùng ngày đó thì bác đi chung cho vui nhé.
Cảm ơn các bác đã tư vấn cho em
@ QuanPhuong, Ngày 30/06, 1,2/7 em bận đi off với anh em XNL rùi
Re:Lưu ý khi đi đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương,
Đợt này mấy bác xxx Đồng Nai làm căng quá
Thêm tý lưu ý là đoạn qua cầu Cần Thơ, gần tới trạm vé, quy định tốc độ có 20km/h. Em k biết xxx nghĩ sao mà cho có 20km/h. Chạy cực kỳ khó. Hôm trc ông bạn thân bị bắn ở đây
Đợt này mấy bác xxx Đồng Nai làm căng quá
Thêm tý lưu ý là đoạn qua cầu Cần Thơ, gần tới trạm vé, quy định tốc độ có 20km/h. Em k biết xxx nghĩ sao mà cho có 20km/h. Chạy cực kỳ khó. Hôm trc ông bạn thân bị bắn ở đây
Re:Lưu ý khi đi đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương,
Hôm bọn tui đ iĐà Lạt test chiếc Asia chuyển phun xăng điện tử... Bác ANIT dắt đi tắt qua đường Trị An, tuy nhỏ và nhiều dân cư nhưng khôgn có xxx bắn, tránh được đoạn Phú Túc đỡ căng lắm!huygb nói:Từ Phú Cuờng của Định Quán tới Phú Túc, Phuơng Lâm luôn bác Hcivic ui. Chạy rề rề đuối chân luôn.
Re:Lưu ý khi đi đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương,
hic hic, tuần rồi em đạp từ Củ Chi đến Thị Trấn Bảo Lộc đúng 4tiếng, bao gồm các đoạn lội nước ở Vĩnh Cữu, Tân Phú và leo đèo Bảo Lộc, chắc là số hên hay sao mà chả thấy bóng dáng xxx đâu.
QL20 quá hẹp và xấu, trừ đèo Phú Hiệp & đèo Bảo lộc mới làm lại, còn lại là miếng vá trên đường nhiều hơn mặt đường. Đã vậy BQL quốc lộ này lại dùng công nghệ vá đường thời la mã, nên hơi bị xót xe. Đặc biệt vỏ cũ cũ coi chừng, bùm bất cứ lúc nào.
hic hic, tuần rồi em đạp từ Củ Chi đến Thị Trấn Bảo Lộc đúng 4tiếng, bao gồm các đoạn lội nước ở Vĩnh Cữu, Tân Phú và leo đèo Bảo Lộc, chắc là số hên hay sao mà chả thấy bóng dáng xxx đâu.
QL20 quá hẹp và xấu, trừ đèo Phú Hiệp & đèo Bảo lộc mới làm lại, còn lại là miếng vá trên đường nhiều hơn mặt đường. Đã vậy BQL quốc lộ này lại dùng công nghệ vá đường thời la mã, nên hơi bị xót xe. Đặc biệt vỏ cũ cũ coi chừng, bùm bất cứ lúc nào.
Re:Lưu ý khi đi đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương,
Vừa bị bắn sáng nay, không kịp kêu cứu. Vừa qua khỏi cái ngã tư cuối cùng, chuẩn bị qua cây cầu cuối cùng của đoạn đường dẫn vào cao tốc, thì em chợt thấy một thanh niên đầu đội nón lá, núp trong căn nhà tranh, giơ một cậy "súng" lên và thổi phù vào cái nòng, như bọn cao bồi Texas vẫn làm. Em cũng không nghĩ là mình đã bị headshot, chỉ khi lên đến giũa cầu, thấy một bạn xxx bước ra ngoắc là em bít em toi rầu. Tốc độ 67/40 kmh.
Các bạn í núp và ngụy trang tài quá, (xém chút nữa là em kịp giơ "súng" bắn lại rồi, có cái để về khoe với các bác về tài ngụy trang của mấy ảnh), hèn gì đến Mỹ còn phải thua, không phân biệt được đâu là VC đâu là dân thường.
Vừa bị bắn sáng nay, không kịp kêu cứu. Vừa qua khỏi cái ngã tư cuối cùng, chuẩn bị qua cây cầu cuối cùng của đoạn đường dẫn vào cao tốc, thì em chợt thấy một thanh niên đầu đội nón lá, núp trong căn nhà tranh, giơ một cậy "súng" lên và thổi phù vào cái nòng, như bọn cao bồi Texas vẫn làm. Em cũng không nghĩ là mình đã bị headshot, chỉ khi lên đến giũa cầu, thấy một bạn xxx bước ra ngoắc là em bít em toi rầu. Tốc độ 67/40 kmh.



Các bạn í núp và ngụy trang tài quá, (xém chút nữa là em kịp giơ "súng" bắn lại rồi, có cái để về khoe với các bác về tài ngụy trang của mấy ảnh), hèn gì đến Mỹ còn phải thua, không phân biệt được đâu là VC đâu là dân thường.
Re:Lưu ý khi đi đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương,
gien di truyền mà mấy bác!!!
Thich_Dau_Troc nói:Vừa bị bắn sáng nay, không kịp kêu cứu. Vừa qua khỏi cái ngã tư cuối cùng, chuẩn bị qua cây cầu cuối cùng của đoạn đường dẫn vào cao tốc, thì em chợt thấy một thanh niên đầu đội nón lá, núp trong căn nhà tranh, giơ một cậy "súng" lên và thổi phù vào cái nòng, như bọn cao bồi Texas vẫn làm. Em cũng không nghĩ là mình đã bị headshot, chỉ khi lên đến giũa cầu, thấy một bạn xxx bước ra ngoắc là em bít em toi rầu. Tốc độ 67/40 kmh.![]()
![]()
![]()
Các bạn í núp và ngụy trang tài quá, (xém chút nữa là em kịp giơ "súng" bắn lại rồi, có cái để về khoe với các bác về tài ngụy trang của mấy ảnh), hèn gì đến Mỹ còn phải thua, không phân biệt được đâu là VC đâu là dân thường.

