- Cũng có thể là do người ta đếm nhầm khi làm việc mệt, nhiều...mà bác !
- Đa số người qua trạm đều đưa 10 ngàn, vậy thì họ tập trung 10 * 8 trả bác cũng là bình thường thôi ! ko hẳn như bác nghĩ là cố ý hay...cứ phải đưa 1 tờ 50 + 2 tờ 20 đâu !
- E cũng có đôi lúc thấy nhân viên trạm này có thái độ rất kém khi thấy phải xuất vé tạm cho mình nhưng e nghĩ nên khách quan chút !
- Cám ơn Bác có ý tốt khi nhắc nhở mọi người !
- Đa số người qua trạm đều đưa 10 ngàn, vậy thì họ tập trung 10 * 8 trả bác cũng là bình thường thôi ! ko hẳn như bác nghĩ là cố ý hay...cứ phải đưa 1 tờ 50 + 2 tờ 20 đâu !
- E cũng có đôi lúc thấy nhân viên trạm này có thái độ rất kém khi thấy phải xuất vé tạm cho mình nhưng e nghĩ nên khách quan chút !
- Cám ơn Bác có ý tốt khi nhắc nhở mọi người !
E đi Phan Thiết về lúc 3h30 pm hôm nay. Tới trạm thu phí đua tờ vé tạm lấy lại tiền vì e về hầm thủ thiêm. Con mẹ bán vé k trả lại e tiền lấy lý do là vé tạm thu bị mất màu. Trong khi đó số xe em in rất rõ trên phiếu. E cự hơi lâu và e thấy xe đậu sau e 6,7 chiếc gì đó nen e nhịn mua thêm cái vé tạm nữa. Thằng này làm ăn cà chớn hết sức.
Dạ cũng em không tiếc chút tiền đó đâu các bác, nhưng em đã từng nghe nói rồi nhưng bữa nay mới gặp chuyện. Bực cái là xh hình như ai cũng khôn, giả bộ nhầm lẫn hay sao ấy.
Đi coopmart gửi xe dưới 2h chỉ 1.000 đ, đưa 2.000 đ giả bộ quên thối lại tiền thừa.
Bãi xe chung cư xe máy 3000đ đưa 5000 cũng chả thấy trả lại tiền thừa..... thôi thì em coi như giúp đỡ họ vậy.
Giờ đến model trạm thu phí......
Bó tay VN, cái gì cũng tranh thủ thu. Từ thuế cho tới tiền gửi xe......
Đi coopmart gửi xe dưới 2h chỉ 1.000 đ, đưa 2.000 đ giả bộ quên thối lại tiền thừa.
Bãi xe chung cư xe máy 3000đ đưa 5000 cũng chả thấy trả lại tiền thừa..... thôi thì em coi như giúp đỡ họ vậy.
Giờ đến model trạm thu phí......
Bó tay VN, cái gì cũng tranh thủ thu. Từ thuế cho tới tiền gửi xe......
Last edited by a moderator: