Việc thu phí xe đi trên đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay hàng xanh nhưng lại đặt cái trạm ngay trên XLHN thì đã biết chủ ý không tốt của công ty này. Trước đây chưa đọc thớt cảnh báo trên OS, em cũng nhiều lần bị mất tiền oan khi qua trạm này mặc dù đi từ Cát Lái ra XLHN .
Nhiều trạm thu phí lớn hay làm như thế lắm nha các bác, đa số các bác tài xe du lịch khi đưa tiền giá trị lớn thì nhận tiền thối lại cả xấp toàn tiền lẽ (có khi có cả loại 2k đơợc xếp kẹp thành bộ 10k ........ nhưng chỉ còn 8k... ) sau khi chạy qua thì kiểm lại da số là thiếu 10k.
Mỗi ngày làm được 10 xe là ngon rồi
Mỗi ngày làm được 10 xe là ngon rồi
thanhthu1787 nói:E đi Phan Thiết về lúc 3h30 pm hôm nay. Tới trạm thu phí đua tờ vé tạm lấy lại tiền vì e về hầm thủ thiêm. Con mẹ bán vé k trả lại e tiền lấy lý do là vé tạm thu bị mất màu. Trong khi đó số xe em in rất rõ trên phiếu. E cự hơi lâu và e thấy xe đậu sau e 6,7 chiếc gì đó nen e nhịn mua thêm cái vé tạm nữa. Thằng này làm ăn cà chớn hết sức.
Đệch mợ cái trạm khùng này hôm qua úm mẹ 10k cái vé tạm của mình . 3 ngày đi hướng CL dư 3 cái vé tạm . Lấy lại tiền 2 cái . Còn 1 cái tối qua đi TĐ về Q2 . Qua Trạm báo trên bảng điện tử còn nợ 1Lượt . Là trạm còn thiếu tiền . Mà con mẹ thu phí nó cứ bảo mình thiếu tiền . Ở sau xe nó bấm kèn ing ỏi thế là đưa cho con mẹ 10k . còn cái vé tạm mẹ đếch trả lại cầm luôn . Chán đời
Dạ em cũng không phải là không có lý do đâu bác, vì trước đây em đã nghe qua, giờ bị y vậy nên mới bực chứ. Lừa được một ngày 20 xe là có 200.000 đ rồi, mà một ngày chắc có cả ngàn lượt xe qua.DUYWIN nói:Em thấy bác chủ bực và có hơi năng lời,em cũng hy vọng là thiều sót của nhân viên thu phí,nếu bác chịu khó làm lại lần nữa,lúc ấy người ta thối tiền thiếu lần nữa thì bác lên tiếng vẫn chưa muộn.
Nhưng thật sự là em cũng hy vọng họ nhầm.
Bọn chúng cố tình đấy, em cũng từng bị ở vài trạm chứ ko chỉ chỗ đó đâu. Nhưng cũng do mình ko ktra lại thôi mà