Lúc trước quán em nhậu ở Lý Chính Thắng mấy ảnh đứng trước quán luôn nè. Cả đám tụi em mỗi đứa cũng quất 6-7 chai, mấy anh chơi ác không cho tụi em về. Thế là vác vai nhau đi ra ngoài uống sinh tố khi nào chủ quán thông báo thì về 
Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi tí.Em đô yếu nên tối đa chỉ uống được 2chai KEN thôi. Nhưng vẫn ngồi vui và "ăn mồi",đến khi anh em ra về thì em cảm thấy mình vẫn tỉnh nhưng cũng không dám chạy 2B về nhà vì sợ bị kiểm tra nồng độ cồn, nên toàn phải tìm chổ gửi xe và đi taxi về.Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi trường hợp như em nếu đo nồng độ cồn thì có bị dính không? cám ơn các bác nhiều
ghét nhất mấy ông cứ khoái uống rượu bia, uống nước ngọt không được hay sao!? đã vậy còn chạy xe, phạt cho chừa!!!
chỗ này đường về nhà em nên đi ngang chốt này quài riết quen mặt, mấy chú hay đứng dưới chân cầu kế bên Kenton, ngoắc em vô quài, mà mấy chú này cũng vui vẻ dễ chịu chứ không làm khó gì, thổi không có nồng độ cồn thì cho đi ngay nếu đầy đủ giấy tờ, nói chuyện cũng đàng hoàng chứ không có tào lao.
chỗ này đường về nhà em nên đi ngang chốt này quài riết quen mặt, mấy chú hay đứng dưới chân cầu kế bên Kenton, ngoắc em vô quài, mà mấy chú này cũng vui vẻ dễ chịu chứ không làm khó gì, thổi không có nồng độ cồn thì cho đi ngay nếu đầy đủ giấy tờ, nói chuyện cũng đàng hoàng chứ không có tào lao.
bác nói chính xác... hôm qua e ghé nhà thằng bạn ngay cc hoang anh gia lai đối diện chốt, xe nào đi ngang cũng bị ngoắt, e ra vựa hải sản Hai Long ngồi đến gần 6h mới dám về, chạy ngang cũng hồi hộp, hên là trễ quá các anh ấy về rùi...........CD2345 nói:Chốt này muc đích bẫy các bác nhậu ở quán Vườn Thư giãn.