Sau thời gian thi công nâng cấp và mở rộng, tình trạng kẹt xe ngã tư Thủ Đức XLHN vẫn tiếp tục tái diễn. Nếu chạy đàng hoàng tử tế đến ngã tư quẹo trái vào Thủ Đức mất 30-60phút mới qua được ngã 4, chạy hỗn láo trong ngoài tá lã âm binh cúp đầu xe giành giật từng centimet đường cũng mất hơn 15phút. Hằng ngày em thường qua tư này lúc nào cũng kẹt xe. Cố gắng tìm hiểu lí do gì hay kẹt xe với con đường rộng thênh thang này, thế là em quyết định đi con mui trần 2 bánh đến đứng gần ngã tư quan sát gần 1h. Sau khi quan sát ngã tư này em phát hiện ra lí do kẹt xe ở đây(theo nhận định của em thôi)
1) Trực chốt giao thông ở đây ko có CSGT, chỉ có những thanh niên tình nguyện viên áo xanh trực chốt và điều khiển tín hiệu giao thông. Những con người này thì chắc chắn nghiệp vụ ko có rồi nên việc điều khiển tín hiệu vô tội vạ, tay cầm điếu thuốc phì phà, tay cầm điện thoại alo....thích lúc nào thì chuyễn đổi tín hiệu GT xanh đỏ vàng tím tùy cảm hứng.
2) Bên kia ngã tư khoảng 40mét thì có mấy thằng hugo cầm gậy rình rập làm mấy anh chàng tài xế mua bằng rụt rè chạy xe e thẹn với tốc độ rùa bò không đủ bản lĩnh đối đầu với mấy con sâu bọ núp đằng sau ngã tư
Và lí do gì nữa làm kẹt xe ở ngã tư này em ko biết, các bác bổ sung dùm em nhá