Hạng C
22/12/11
592
23.972
93
Khoe các bác tí
Em mới bên Thái về, gạ thằng đối tác bên đó cho lái thử xe tay lái nghịch của nó cả ngày , nó OK, cảm giác lái rất ngường ngượng và hồi hộp mỗi khi tới ngã tư! ( phải suy nghĩ một ytí các bác ạ - căng thẳng ghê)

Mà xe nó là xe số sàn (bán tải) nên phải dùng tay trái sang số ( cần số bên trái) cũng là một điều rất khó chịu!
Lấp va lấp vấp mấy lần.

Nói chung ....ghét tay lái nghịch!:)
 
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
ngày xưa học cấp 2, sách english có 1 bài viết về chuyện này. Ngày xưa quý tộc anh lên ngựa từ bên trái con ngựa - giống như đa phần chúng ta lên xe 2B ngày nay. nên con ngựa phải cột ở bên trái đường.

sang bên Pháp thì Pháp ghét Anh nên đổi ngược lại cho bõ ghét.

VN bị ảnh hưởng của Pháp thuộc nên mình theo tay lái thuận