Nguyên nhân tai nạn một phần ở đây.
Cũng chưa hẳn. Tất cả là do ý thức thôi. Những người làm GPLX nhanh kiểu dó thường là người chạy xe ok rồi, tài lâu năm chạy bằng giả hoặc biết lái xe đi du học nước người hay đi nước ngoài. Do đó tỷ lệ những người này gây tai nạn ở VN chỉ là 0.0000000001% thôi. Mà rất ít người làm GPlX theo hình thức này do không biết.
Tai nạn nhiều là do như ý kiến bác bên trên nói rồi đấy
 
  • Like
Reactions: nttanmam
1/10/16
768
11.005
93
Nói thiệt bác lú.c trước tôi thi thưc hành 3 lân mới đậu . Cho dù lúc thựv hành rất good.
Lấy băing xong về đâu dám chay.
Lúc trưa vắng mới đem xe ra vợt. StMới đi không chở ai hết.
Giờ thì không thua mấy anh taixi
:)
Kg phải em troll bác nha, người nhà em nói bên Thị Sĩ thi rớt gplx 3 lần là phải đi khám tâm thần, nếu pass rồi mới cho thi tiếp đó bác
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
23/3/15
1.268
3.917
113
1. Văn hoá và cách lái xe của nhiều tài xế Việt Nam ta rất củ chuối, lái xe kiểu bon chen chả nhường nhịn ai cả, ...
2. Việc thi cấp bằng ở Việt Nam có vấn đề, học nghiêm túc thì ít chứ kiểu mua bằng bao đậu thì đầy. Chưa kể tâm lý phần đông người đi học thì lười học lý thuyết, đi học thì không nghiêm túc đầy đủ, thi thì gian lận đủ kiểu...
3. Mấy ông quản lý thì nhận tiền rồi cấp phát bằng cấp bừa bãi, chưa kể lực lượng làm bằng giả vô bất chấp tất cả vì tiền.
 
Hạng D
8/5/16
2.310
7.004
113
Nói thiệt bác lú.c trước tôi thi thưc hành 3 lân mới đậu . Cho dù lúc thựv hành rất good.
Lấy băing xong về đâu dám chay.
Lúc trưa vắng mới đem xe ra vợt. StMới đi không chở ai hết.
Giờ thì không thua mấy anh taixi
Tức là h bác lái ẩu tả như mấy a taxi hả?
Tư duy như bác thì còn tai nạn dài dài! Ỷ vào kinh nghiệm, giờ lái nhiều là một trong nguyên nhân gây tai nạn đó bác!
 
  • Like
Reactions: nttanmam and bacai
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Nói thiệt bác
..................
Giờ thì không thua mấy anh taixi
He he, trước hết sorry cái đã,
chuyện của anh làm mình nhớ lại chuyện vui có thật giữa chủ nhà và thầu.
Anh thầu muốn làm vui lòng chủ nhà nên trong bữa nhậu cuối tuần nói với chủ nhà:
- Anh yên tâm, em sẽ hết lòng làm nhà anh như nhà em.
Chủ nhà nghệt mặt ra, mãi sau mới thốt được nên lời:
- Em cứ làm nhà theo thiết kế đi, chứ anh xây biệt thự mà em làm thành nhà cấp 4 như nhà em thì chết anh.
Cuối tuần giảm sờ choét tí nhưng chuyện có thật xăng puốc xăng.
Bác mà chạy không thua mấy anh taxi thì nên để cái biển trên nóc xe để anh em biết còn nhường bác ơi.
 
Hạng C
3/1/10
919
7.865
93
Phần lớn là do ý thức con người ngày càng đi xuống thôi bác à. Ý thức kém mà lái xe thì cũng như khủng bố ra đường thôi.

Nguyên nhân chính là "học giả, lái xe thật".

Tội do ý thức lái xe (chuyện 100 năm nữa chưa biết chữa hết chưa, Singapore còn mất đôi ba chục năm để dân văn minh lên nữa là) một thì tội do một hệ thống dạy dỗ bố láo mười. Mà cái bọn tội nặng này dễ xử hơn nhiều, chỉ là thằng có thể xử nó đéo chịu xử.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
19/6/15
249
303
63
44
Cả tướng vi phạm còn chửi xxx nữa , nên ý thức chấp hành của người dân còn xa vời .
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
25/11/15
448
312
63
trong ngành hàng không thì người ta nói đó là do yếu tố con người (human factor) ~ ý thức thôi
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
30/11/12
995
830
113
cũng rãnh thật, bác ko học, không chạy, không làm thì có thằng khác nhảy vào
 
Hạng B2
21/2/17
292
460
63
37
16tr lo bằng B1,B2 và 18tr lo bằng C khỏi thi nhé bạn. Không tin cứ gọi cho địa chỉ Tạ Quang Bửu ở trên kia.
Khỏi thi, 3 tuần có GPLX do Sở GTVT cấp luôn. ( điều kiện có Passport nếu không phải đi làm, hộ khẩu tỉnh nhờ nó làm luôn giá 3tr )
Nộp hs xong nó hẹn ngày kêu lên chụp hình và 2 tuần sau khi chụp hình nhận GPLX do chính Sở GTVT cấp.
Ở VN không gì là không thể. ( chỉ không làm được khi không có tiền ).
Bạn muốn hỏi sao nó làm được thì cứ inbox tui sẽ trả lời full cách làm.
Cái này em có nghe rồi ạ
Có luôn hồ sơ gốc! Thêm 500k thì không tới 3 tuần đâu bác, 10 ngày thôi :D