11h bắt đầu quay về Đà Nẵng, tranh thủ trả phòng chất hành lý lên xe rồi đi ăn trưa. Quán được chọn là quán Trần, thịt heo, heo quay đồng giá 200k/dĩa, tuy nhiên giá tiền chưa tương xứng với chất lượng.






Chắc e ngồi quán trước Bác ít ngày. E cũng lần đầu lái lên Hải Vân, đẹp thật.Tới nơi vô quán đầu tiên bên tay trái (hướng từ Đà Nẵng lên). Trên đèo mà bán giá cũng êm ghê: cà phê, mì trứng có 20k, bột lọc 30k/chục, trà đào 20k, kem 25k... view đã luôn
View attachment 2993081
Mấy đứa nhỏ sáng ăn buffet ở khách sạn thì ko ăn, lên đây nói con thèm ăn mì
View attachment 2993082
View attachment 2993083
Nó đó bácChắc e ngồi quán trước Bác ít ngày. E cũng lần đầu lái lên Hải Vân, đẹp thật.View attachment 2993317
Hình như không biết đọc!tưởng đi oto, đi máy bay chia sẽ cm gì
Đẹp nhưng nhỏ & buồn
Like chủ thớt!! Rất hóng các hành trình tiếp theo của bác.thì bác du lịch, chứ như mình về thăm quê nên vui lắm