Chủ đề tương tự
Nhìn vậy thôi chứ đủ khoảng cách để vượt (chiếc 50 chỗ còn vượt dc) bác chủ hơi nhát
Bác chủ ít đi cao tốc nên không dám vượt Bác chạy một đoạn rất dài nhiều xe vượt được, công nhận Bác chủ kiên nhẩn em xin góp ý Bác chủ chạy dưới mức tốc độ cho phép đoạn gần cuối Bác chạy chỉ có 54km/h hôm đó có mấy tay xxx thì khoái lắm.
Cao tốc mà bác đi nhanh dữ... Dứoi tốc độ tối thiểu luôn.Các bác xem từ giây thứ 30 ấy.
Nhìn 2 anh công chạy chạy em bó phép luôn. Em còn non, chẳng dám xâu lỗ kim như mấy bác kia.
Có mấy chủ đề nói về chạy lane phải, lane trái chỉ để vượt thôi, có n ủng hộ, có n thì nói: "lane nào chạy cũng dx, ai cấm". Hôm nay xem cái clip này em ủng hộ 2 tay luôn.
Lane trái bên trong chỉ để vượt thôi các bác ơi. Chứ vượt qua 2 anh công như thế này nhuy hiểm nắm.
Ghi chú: 2 anh ấy dàng hàng như vậy khoảng thêm 3 phút hay hơn gì nữa, có cái clip tiếp theo trong cái cam em, nhưng thôi up 1 cái vậy là đủ roài.
Góp ý thật tình là bác chủ cẩn thận hơi quá mức, nhìn khoảng cách giữa 2 xe công bác có thể tăng tốc lên 80~90 là có thể vượt và chuyển lane nhẹ nhàng. Xem clip thấy bác chạy chậm giữ làn phải (đúng luật) với tốc độ khoảng 70km/h tương đương xe công, nhưng vô tình lại làm cho các xe khác phải chạy zigzag để vượt qua xe bác cùng 2 xe công kia.
Thực tế trên cao tốc em bị ức chế là cứ phải bò theo 2 anh tải, anh công chạy gần như song song với nhau trên 2 lane - không có cách nào để vượt (trừ phi chạy ẩu vượt trong làn dừng khẩn cấp như mấy ông xe khách, mà lane này thì từ lúc có cao tốc đến giờ em chưa bao giờ vào)

Thực tế trên cao tốc em bị ức chế là cứ phải bò theo 2 anh tải, anh công chạy gần như song song với nhau trên 2 lane - không có cách nào để vượt (trừ phi chạy ẩu vượt trong làn dừng khẩn cấp như mấy ông xe khách, mà lane này thì từ lúc có cao tốc đến giờ em chưa bao giờ vào)