Với biển báo qui định mới đây thì làn trong 120 - 60, làn ngoài 120 - 80.Chưa chắc đâu bác ui! 2 anh mà cố ý chạy song song nhau ở tốc độ 80km/h thì cản địa toàn bộ các xe chạy sau à!
Chỉ có ý thức của mỗi người khi tham gia gt thôi! Mà ý thức là cái chi chi, là thứ xa xỉ trong thời buổi bây giờ ở xứ ta
Quay lại tình huống của bác chủ, em thấy bác chủ chạy kiểu phòng thủ cẩn thận vậy rất tốt. Vì nếu chiếu theo qui định an toàn về khoảng cách trên xa lộ, cao tốc thì 60-80km/g phải giữ khoảng cách 50m. Muốn vượt xỏ lổ trong trường hợp này thì phải dí sát mít cont ở làn trong rồi xào, rõ rang ko an toàn.
Với điều kiện và ý thức gt tệ hại ở xứ ta thì “cảm giác biết sợ” (cảm nhận đc sự nguy hiểm cận kề) là một trong những kỹ năng sống còn đấy ah!
Nếu 2 xe chạy dàn hàng ngang song song 80 km/g, thì với biển báo này, ko xe nào bị lỗi.
Kết quả là biển báo này ko đủ hiệu lực để ngăn chặn tình trạng này.
Nhưng, với biển báo làn ngoài chỉ dành cho vượt thì rõ ràng xe ngoài bị lỗi. Camera ghi hình và phạt nguội dễ dàng. Ngăn chặn tình trạng chạy song song 80, 90, ...hay 120 km/g.
Các nước tiên tiến người ta áp dụng qui định này lâu rồi bác.
Kết quả là giảm tai nạn giao thông và ùn tắc đáng kể.
Ko thể chờ vào ý thức của từng người dân được.
Vật chất quyết định ý thức.
Điều quan trong là chế tài, xử phạt nghiêm thì các hành động sai luật, sai qui định sẽ bị loại bỏ. Dần dần mới hình thành ý thức.
Singapor là đất nước Fine, Fine là là tốt đẹp mà cũng là xử phạt.
Xử phạt nghiêm thì ko ai dám làm sai.
Chỉnh sửa cuối: