Thảo Luận Chung Mặc cảm vì có ô tô.

Hạng D
30/5/12
2.632
6.792
113
Em ơi Sài Gòn phố
san013 nói:
lesong nói:
Thế mới là ziệt lam chứ bác

Cũng phải thôi, sống ở mấy nước tư bổn làm nai lưng ra mà có ai có tiền mua xe 4B trả 1 lần không? toàn là trả góp mòn mỏi, mua xe thường hay siêu xe trả thẳng là bị bọn thuế, Police rờ tới xem coi tiền từ đâu ra có phải tiền bẩn không. Ở VN GDP thấp tè vẫn ung dung mua xe trả 1 lần, tiền mua thì nhiều thì đa số từ nguồn gốc không rõ ràng hay thu nhập không đóng thuế, đường xá thì còn cõi, nên phải đóng thuế này nọ, dân trí thì kém có tiền mua xe nhưng không học luật nên bị XXX phạt , văn hóa lái xe cũng thấp nên người khác tham gia giao thông ghét cũng có lý do. Nếu kiểm tra thu nhập rõ ràng như bọn tư bổn , khó mà ai có xe hơi để chạy... ở đó mà than :D
GDP Việt Nam thấp tè nhưng vẫn phải có người có khả năng mua xe chứ ! Bác so sánh kì quá, bác xem tỉ lệ người sở hữu xe của Tư Bản với mình xem sao ? Mình thì trung bình 90 người có 1 chiếc, còn họ thì 1 người 1 chiếc. Nói đơn giản, những người có khả năng mua xe ở Việt Nam là những người có mức sống trên trung lưu, nếu ở Tư Bản trên trung lưu họ có phải trả góp để mua chiếc xe không ? CÓ chăng thì trả góp mua máy bay hay du thuyền.

Bác chủ đưa ra các yếu tố khá hay nhưng lại không đúng với tên Topic, mà Topic phải là những khổ sở khi sở hữu 4B thì đúng hơn.
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
tin_truc22 nói:
Mặc cảm gì, bác được cái quý nhất là đảm bảo tính mạng bác và gia đình rồi còn gì. An toàn hơn rất rất nhiều so với xe 2B, 2B sơ suất té 1 phát cũng đủ thứ chuyện rồi. Đi về đường tối cũng an toàn hơn nữa. Nội mấy cái đó là em chấp nhận cắn răng cày rồi. Ra đường thấy người ta chở con nít nhỏ xíu bằng xe máy cũng thấy tội kinh khủng hic hic.
cũng chưa chắc đâu bác ơi, tùy trường hợp thôi, nhiều khi ngược lại đó chứ
2B sẽ tội nghiệp 4B khi nó kẹt xe, tìm chổ đậu xe, hết xăng, ban giữa đường, cháy xe chạy không kịp, mất thắng.....
Em thấy trong TP thì 2B là ok, đi xa thì 4B là ok
 
Hạng D
16/11/09
2.067
804
113
AHHA nói:
E nói các bác xem đúng không?
Ky cóp nhịn ăn nhịn mặc để dành cộng vay mượn để mua được cái 4 bánh che nắng che mưa vậy mà:
Nhà nước thì đánh thuế thêm 2 lần giá trị chiếc xe.
Giao thông thì cấm này cấm nọ. Đường đẹp thì cấm chạy, đường xấu thì không sửa.
Mặt đường thì cấm đậu, cấm dừng khắp nơi.
Có chỗ đậu thu phí thì giờ giảm hẳn lại, các bác đại diện chính quyền thì thu phí cho nhà nước 1 thu cho mình 3. Chỗ đậu tư nhân thì chém đẹp 50.000đ/ lượt.
Có việc dừng ở đâu đó thì bị các chị các bà bán vĩa hè đuổi như đuổi tà.
Chạy trên đường thì bị CSGT canh me ở những điểm không rõ ràng về biển báo của công chánh để ...
Đường đông thì bị xe máy đạp, đập, mắng...
Vòng xoay đông đúc thì bị bus ép, cúp đầu...
Mấy anh trên cao thì lâu lâu đưa thêm cái luật để đè ra thu vét.
Mấy anh dưới đáy thì canh sơ hở là móc mỏ, vặn tai....
...
Bởi vậy mỗi lần ra đường giống như là thành phần làm hỏng cái bộ mặt xã hội này vậy.
THẬT LÀ TỘI LỖI.
Chưa đủ đâu, em bổ sung này:
"Nô lệ" không muốn xe của dân đỗ ở đường trước cổng cơ quan. Em dự là để họ làm đẹp công sở của họ. Hình như "nô lệ" mới "phục vụ" cách đó.
Có đoạn đường, trước vẫn cho đậu xe, có bảng P hẳn hoi. Vì có văn phòng của "nô lệ", các bác ý bắt thôi, thế là công nhân đến cạo ô chỉ chỗ đậu xe, cất biển P đi, cắm thêm biển cấm đỗ vào đó. Dù đoạn đường không đông, vẫn không có chỗ đỗ.
 
Hạng B2
15/1/11
326
6
16
51
Re: "Mặc cảm" của người có ô tô.

@funi56 : Cám ơn bác, bác rất tài năng chuyển thể tiêu cực thành thơ ca cho mọi thứ nhẹ nhàng.
@ all : cho e đổi cái tên lại . Chữ " mặc cảm " đúng ra cho trong ngoặc, ý em muốn mượn chữ này để nói lên những mặc tiêu cực và nhìn nhận của số đông vào những người có oto thôi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/2/10
3.495
41.946
113
Bình Phước
Re: "Mặc cảm" của người có ô tô.

Biết có nhiều cái khổ mà vẫn cứ mua xe :)
Cuộc sống mà, nó vốn vậy!!!
 
Hạng C
7/5/12
882
24
18
Re: "Mặc cảm" của người có ô tô.

Khi nào thì "những cái đầu" của nước ta mới giống các láng giềng đây!
 
Tập Lái
thang455411 nói:
Heheheh, rồi hàng xóm, công ty, bạn bè .... nó nói mình giàu phải chi tiêu đám tiệc cao hơi tí
Chưa mua mà bọn bạn, bọn đồng nghiệp nó nghe phong phanh đã kè kè kêu rửa... nó đâu biết cắt từng khúc ruột ra mua xe :oops:
 
Hạng C
28/4/09
791
823
93
nomo nói:
thang455411 nói:
Heheheh, rồi hàng xóm, công ty, bạn bè .... nó nói mình giàu phải chi tiêu đám tiệc cao hơi tí
Chưa mua mà bọn bạn, bọn đồng nghiệp nó nghe phong phanh đã kè kè kêu rửa... nó đâu biết cắt từng khúc ruột ra mua xe :oops:
Ra đường có chuyện gì với 2B thì : "mày tưởng mày đi xe hơi là mày ngon hả ?"