Luật bên Việt tới giờ phút này vẫn cho đó chứ.Luật bên Tàu cho phép vừa lái xe vừa xem di động ?
Em đọc báo thấy có Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt hành vi sử dụng di động có hiệu lực từ ngày 1/8/2016 mà bác.Luật bên Việt tới giờ phút này vẫn cho đó chứ.
Trích từ bài báo:
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2016/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2016.
Theo đó, việc dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái ô tô chạy trên đường bị phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng (bổ sung vào quy định xử phạt để phù hợp với Công ước quốc tế 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam vừa mới gia nhập).
Nhà báo này đâu có đọc hết nghị định đâu bác, riêng vụ dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái ô tô chỉ áp dụng từ 1/1/2017.Em đọc báo thấy có Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt hành vi sử dụng di động có hiệu lực từ ngày 1/8/2016 mà bác.
Trích từ bài báo:
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2016/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2016.
Theo đó, việc dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái ô tô chạy trên đường bị phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng (bổ sung vào quy định xử phạt để phù hợp với Công ước quốc tế 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam vừa mới gia nhập).
Vậy là đến 1/1/2017 mới áp dụng, hiện tại thì chưaNhà báo này đâu có đọc hết nghị định đâu bác, riêng vụ dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái ô tô chỉ áp dụng từ 1/1/2017.
Vậy là vô tộiNhà báo này đâu có đọc hết nghị định đâu bác, riêng vụ dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái ô tô chỉ áp dụng từ 1/1/2017.
Ba bé đứng trong lề còn trừng mắt với mình, mình mún cho xong nên giơ tay xem như không có gì để đi luôn. Mịa con cái có tí tẹo cho chạy nhong ra đường nội bộ (6m hơn, trãi nhựa) không trông coi mà còn muốn ăn thua đủ với người khác, cũng thấy tội họ.
Thằng cha ngu mà đòi dạy khôn người khác à
Nó trừng mắt với mình nói: Sao thắng xe sát con anh ấy quá vậy, e giơ tay xin thua luôn.Thằng cha ngu mà đòi dạy khôn người khác à![]()
Em cũng từng bị, mà trường hợp em là con bé bị đét cho mấy cái do ông ấy gọi báo nó cẩn thận làm nó tưởng gọi về nên chạy ra. Lỗi của mình mà cứ đổ hết người này sang đứa bé thì quá tệ!Có lần em vào đường nội bộ, xem như chạy rất chậm, cua qua 1 phát thì mọi người la um sùm, thì ra có thằng bé tập đi, nó đứng đâu ở đầu xe, hên là em vào đường gần nhà là thường mở kính, đúng là bà độ, vì bé quá nhỏ xe CUV không thể thấy bé được.
Ba bé đứng trong lề còn trừng mắt với mình, mình mún cho xong nên giơ tay xem như không có gì để đi luôn. Mịa con cái có tí tẹo cho chạy nhong ra đường nội bộ (6m hơn, trãi nhựa) không trông coi mà còn muốn ăn thua đủ với người khác, cũng thấy tội
Dạy con kiểu nu thế thì tương lai nó cũng ko hơn ông cha.Em cũng từng bị, mà trường hợp em là con bé bị đét cho mấy cái do ông ấy gọi báo nó cẩn thận làm nó tưởng gọi về nên chạy ra. Lỗi của mình mà cứ đổ hết người này sang đứa bé thì quá tệ!
Trẻ con biết gì mà la mắng nó, rồi hù ma, hù công an, đánh đập con... là những cách dạy con khá nu, chẳng giải thích, hướng dẫn mà toàn ỉ lớn hiếp trẻ, sau này già đi không nổi (nhờ nó làm này làm kia, nó không làm) lại than trời sao con nó bất hiếu!