Hạng B2
12/2/13
134
201
43
Không nói đâu
Em cũng từng bị, mà trường hợp em là con bé bị đét cho mấy cái do ông ấy gọi báo nó cẩn thận làm nó tưởng gọi về nên chạy ra. Lỗi của mình mà cứ đổ hết người này sang đứa bé thì quá tệ!
Hôm bữa em đi bên PMH gần Crescent Mall gặp trường hợp tương tự bác. Ba và mẹ đi dạo 2 bên đường, con gái phóng từ bên bồi qua bên lở làm em thắng cái kịt, hên là chưa tới, con bé lại phóng về nơi xuất phát vì sợ. Mẹ nó rầy la nó, em hạ kính nói "chị đừng la nó, đó là lỗi của người lớn", rồi em đi. Con bé thì đã có 1 bài học, ba mẹ nó lớn rồi chắc ko học đâu.