Thảo Luận Chung Mai em đi VŨng Tàu

Hạng B2
17/11/13
182
579
113
TP.HCM
Em cũng vừa đi VT về hôm qua, xin chia sẻ với bác như sau:
Đường đi em đi hướng phà Cát Lái, em đi lúc 7h tối đường vắng vẻ chạy thoải mái. Đoạn qua rừng cao su và bò cạp vàng thấy có xxx Nhơn Trạch đứng bắt 2B. Ra tới QL51 có biển tốc độ 80 đến tận Bà Rịa và ô tô con đc chạy 3 làn nên bác cứ thoải mái đạp. Khi đi em có gặp mấy chiếc van nhỏ và Matiz biển 50Z chạy sát con lươn rề rề 60, em xi nhan phải ra làn giữa chạy qua thì từ xa có đèn rọi chớp tắt liên tục, tới gần thấy anh áo vàng và 1 anh áo xanh đứng quơ gậy lùa vào trong. Em định tấp vào lề thì thấy chỉ là hướng dẫn đi vào trong vì có tai nạn, hú hồn tưởng bị gài lỗi vượt phải như mấy bác trên OS hay phản ánh chứ, tại đoạn đó tối thui ko có đèn đường. Vào đến đường dẫn tới tận bãi sau lại gặp Matiz ôm làn 80 chạy 60, em kiên nhẫn bám đít chứ ko qua làn 70 thì gần ra bãi sau chiếc đó phóng mất dạng. Em thấy những chiếc biển 72 khác xi nhan trái vượt ầm ầm, ngó 2 bên đường ko thấy bóng dáng xxx. Thôi kệ, cẩn tắc vô ưu, ko để tốn bánh mì nhảm.
Đường về e đi QL51 thẳng đến Biên Hoà vì còn phải chở bạn đi ké. Chiều chủ nhật 5h nhưng xe vẫn đông nối đuôi nhau do thường xuyên có biển báo tốc độ 50 60. Thật nghịch lý trong khi chiều ngược lại lại cho phóng 80.
Chốt lại là đường VT giờ làm đẹp, biển báo rõ ràng, bác đi du lịch nên cứ tà tà đúng tốc độ đúng làn là bình an vô sự.

P.S. Đường về em ghé vô Bè Long Sơn ăn, khuyên bác đừng ghé. Thứ nhất là đồ ăn làm ko đặc sắc, lẩu cá mú măng tây dở. Thứ hai là mắc hơn ăn ở Thành Phát, ghẹ TPhat' bán 440 qua bên này tới 560k/kg. Thứ ba là quán đông, ngồi quánh bài thú hết tiền mới có món, mà mỗi món cách nhau 1 lúc lâu.