Tư Vấn Đầu Tư Măng Đen - Đà Lạt thứ 2

Hạng C
31/5/07
882
6.832
93
Cụ nói v lão kia lại nhảy vào nói do bạn bè cụ it tiền nên ko thể đi măng đen đó kkk
Nhà mình cách MĐ có 60km nhưng vì ít tiền quá nên 30.4 rồi chỉ Nha trang, bạn bè khổ hơn thì đi Phú quốc thôi.

Tiếp tục kín 100% phòng từ rất lâu trong khi tỷ lệ kín phòng của Đà Lạt mùa lễ này chỉ là 70%. Cuối tuần là Măng Đen cứ tiếp tục full phòng từ Tết đến giờ
100% của 100 phòng thì ngon gấp mấy lần 70% của 1000 phòng cụ nhỉ..
 
Hạng D
23/6/13
1.910
4.915
113
Thật ra Măng đen k phải xa về khoảng cách mà là phương tiện đi lại nó nhiêu khê. Chứ nó mà thuận lợi ví dụ như máy bay vèo cái tới thì cũng có thể nghĩ tới nó khi giá nó rẽ.

Mấy năm trước khi giá nó khá rẽ, ng quen mình có lên đó tìm về khoe là khung cảnh nó rất đẹp và hùng vĩ. Trước đó có 1 cty xây hàng loạt biệt thự làm du lịch nhưng thất bại nên bán lại giá rất rẽ , lúc ng quen mình lên đó về báo lại giá tầm 1.5-2t 1 cái. Tính ra gần như tiền xây rồi. Nghe cũng khá thích. m có nghĩ tới và lên google tìm vài cái nhưng thấy con đường lên đó cách trỡ quá nên thụt.

Chứ nếu k mua lúc đó thì mới ngon chứ cách đây vài tháng hay 1 năm thì ăn thua gì.

Mãi sau này vô tình thấy thớt mở nên tò mò vô coi , có hỏi a chủ xem giá ntn, nếu ãnh có mua thì ké tí 1 2t cho vui chứ cũng k phải đầu tư gì nhưng nghe ảnh nói thì giá cao quá rồi nên thụt. Vậy nên ảnh nói mình k có tiền mua, giờ anh nào vô chê là ảnh nói k có tiền mua.

Mà cái thớt này có mấy ngoe vô đây đâu, có bơm thổi cũng có ích chi, nói 1 lần 2 lần còn nghe thuyết phục. Nói nhiều quá hóa ra dỡ.
 
  • Like
Reactions: Comtam
Hạng D
10/7/10
1.249
1.645
113
Lúc mở topic giá có 8tr/m cũng chê. Giờ 15tr/m cũng chê. Osers chỉ khen hàng của mình thôi kkk. Giá vẫn nhích đều ấy các mem. 15tr/m cho đất du lịch vẫn rẻ chán
 
Hạng D
17/10/11
1.164
10.999
113
Lúc mở topic giá có 8tr/m cũng chê. Giờ 15tr/m cũng chê. Osers chỉ khen hàng của mình thôi kkk. Giá vẫn nhích đều ấy các mem. 15tr/m cho đất du lịch vẫn rẻ chán
Mình nói thiệt, trình bơm của a thô quá, cần tinh tế hơn :D
 
Hạng B2
12/12/14
326
4.672
93
44
Măng đen mà du lịch khỉ gì. Ở cho biết chứ chán bỏ mẹ ra. Ở tới tối là biết.
 
Hạng D
24/10/15
3.608
2.482
113
33
Lão kia là “dqmtrieu măng đen” đấy các cụ ơi, ko trách được
 
Hạng D
17/10/11
1.164
10.999
113
Thật ra Măng đen k phải xa về khoảng cách mà là phương tiện đi lại nó nhiêu khê. Chứ nó mà thuận lợi ví dụ như máy bay vèo cái tới thì cũng có thể nghĩ tới nó khi giá nó rẽ.

Mấy năm trước khi giá nó khá rẽ, ng quen mình có lên đó tìm về khoe là khung cảnh nó rất đẹp và hùng vĩ. Trước đó có 1 cty xây hàng loạt biệt thự làm du lịch nhưng thất bại nên bán lại giá rất rẽ , lúc ng quen mình lên đó về báo lại giá tầm 1.5-2t 1 cái. Tính ra gần như tiền xây rồi. Nghe cũng khá thích. m có nghĩ tới và lên google tìm vài cái nhưng thấy con đường lên đó cách trỡ quá nên thụt.

Chứ nếu k mua lúc đó thì mới ngon chứ cách đây vài tháng hay 1 năm thì ăn thua gì.

Mãi sau này vô tình thấy thớt mở nên tò mò vô coi , có hỏi a chủ xem giá ntn, nếu ãnh có mua thì ké tí 1 2t cho vui chứ cũng k phải đầu tư gì nhưng nghe ảnh nói thì giá cao quá rồi nên thụt. Vậy nên ảnh nói mình k có tiền mua, giờ anh nào vô chê là ảnh nói k có tiền mua.

Mà cái thớt này có mấy ngoe vô đây đâu, có bơm thổi cũng có ích chi, nói 1 lần 2 lần còn nghe thuyết phục. Nói nhiều quá hóa ra dỡ.
Đi mb e thử 1 lần, mất toi gần 8h cả thời gian chờ đợi vì + 3h oto từ Pleiku đi Măng
Oto thì 12h từ Sg đi đên Pleiku, + 3h từ Pleiku đi Măng Đen.
Đi so MĐ và Di Linh, Bảo Lộc thì chỉ có thể là ngáo đá :D