Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Bác Đề coi ngày xong, mang theo laptop vừa sửa theo ý các bác ấy, vừa online OS để có gì các bác ấy gở hộ.
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.444
178
Khởi động máy và bấm F8 liên tục cho đến khi nó hiện ra:
- Safe mode
- ............
- Last good ..... chọn vào đây rồi enter thử xem sao.
Vẫn có khả năng lỏng chân Ram.
 
Hạng B2
10/12/07
193
1
0
www.saigonlab.com.vn
không chuột không phím thì đánh đó dân chuyên nghiệp luôn chứ ợ.
giờ phải kiếm một cái bàn phím nào đó rồi mới thao tác được, Nếu có thời gian thì tháo ra vệ sinh lại bụi bặm.
Tháo ram là đơn giản nhất bác để ý 2 đầu thanh ram có cái lẫy nhựa bọc đầu và giữ ram cho chắc với khe cắm. bác ấn vào đầu núm nhựa đó bửa nó ra 2 bên thì ram tự bật lên cho bác lao chùi. khi cắm lại cũng vậy bác để ý khe cho khít rồi ấn mạnh xuống 2 núm nhựa về vị trí ban đầu là ok.

còn cài đặt win là cả quá trình đó bác ợ . đồ nghề là cái đĩa windows hoặc đĩa boot.
Bác tham khảo tại đây hoặc nhờ google !
Chúc bác thành công .
 
4WD
Hạng C
20/3/05
718
3
18
53
Vietnam
Bữa đó các bác online hết, dùng webcam chat để bác Đè xin quyền trợ giúp của người thân :D.

Theo em:

- Kiểm tra Ram cắm có chắc chắn không?
- Cái này có thể là do virus, hoặc lỗi Windows
- Bác gỡ ổ cứng ra mang qua 1 máy khác cài Antivirus mạnh, update đầy đủ quét.
- Nếu quét xong tình hình không ổn -> copy dữ liệu lại, tốt nhất copy vào 1 ổ đĩa khác hoặc máy khác.
- Chỉnh trong CMOS để boot từ CDROM/ DVDROM. Bỏ đĩa cài đặt Windows vào, thử cài Repair lại xem.
- Nếu repair không được thì chỉ còn nước format hoàn toàn rồi cài mới thôi. :)
 
Hạng C
15/1/08
715
9
18
16
California
nếu bác muốn đỡ mất mặt thì bác cứ làm như sau:
khởi động máy lên, trong khi khởi động cứ bấm F8 liên tục để vào safe mode. có thể sẽ chờ hơi lâu.
nếu không được, nghe thử xem có tiếng beep nào hay ko, nếu nghe 1 tiếng thì là bình thường, nếu nghe nhiều tiếng hay ko có tiếng nào thì bác cứ tháo vỏ bên hông phải của máy ra. trường hợp kêu nhiều thì thì là do RAM hoặc graphic card, cứ thao ra lau sạch rồi gắn chặt vô lại, trường hợp ko có tiếng thì gì thì bác cứ rút vài đầu dâu ra rồi cắm vô lại, cứ làm như là bác đang thử, nhưng thật ra chỉ là cho người ta biết bác có tí nghề, tháo ra sao thì gắn lại cho đúng nhé :D trường hợp ko sửa dc thì bác cứ mò mò 1 hồi lâu, sau đó cứ nói là bó tay, máy cũ quá ko biết đường nào lần :D ra quất vài chai rồi ra về :D
 
O.S.P.D
16/8/04
2.804
128
63
61
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Báo cáo các bác , bữa qua tụi tôi lục đục tới chiều để ngâm cứu cái máy , trong khi tôi cố gắng ôn lại các thao tác theo chỉ dẫn của các bác thì anh bạn chăm chỉ lau chùi vệ sinh bằng khăn giẻ và chổi hút bụi các lọai , hồi lâu ảnh khoe với tôi là máy dơ quá , chùi hòai không sạch vì cặn đóng tùm lum , mãi mới cạy được mấy cái rỉ bám lâu ngày , rồi hồ hởi khoe một cục đen đen nâu nâu nhỏ cỡ hạt mè cào ra từ cái Bo mạch lớn...!!! Tôi nói vậy là nhiệm vụ của tôi kết thúc ở đây , bởi vì không còn việc gì với cái máy này nữa khi căm điện vào mà nó lạch cạch rồi im luôn chả có tới cả chuột , dù là chuột chết , nhiều cái LED trước đây đỏ xanh rực rỡ giò cũng quên sáng luôn ...
Rồi sau đó tụi tui tiếp tục ngồi mần 1 chai Ông già và mấy xách bia tới khuya với gỏi tôm bánh tráng do vợ ảnh đãi thợ !? sángnay ảnh xin tiền vợ đi mua máy mới rồi .
Tui nhiên ảnh cũng có an ủi là hồi nào tới giờ mới thấy cái CPU nó ra làm sao , và dặn nếu ai cần thì ảnh sẽ tặng luôn :
IMG_0421.jpg

Đa tạ các bác lần nữa , không thành công cũng thành danh .
 
Hạng F
22/5/05
17.658
6.052
113
59
Thành phố Run Quất
Der Fahrer nói:
Rất cảm ơn sự tư vấn của các bác , tôi sẽ thử chút đỉnh theo hướng dẫn nêu trên , nếu thấy căng thì thôi không làm nữa mà thành kẻ ...phá họai . Mà nghĩ lại cũng không có gì nhục cả , chỉ ngượng vì lở rút chốt lựu đạn rồi nên lâm vô thế kẹt .
Ở đây mà kêu thợ tới cài sửa phần mềm là nó tính công muốn bằng tiền mua cái máy mới luôn đó bác . Chủ nhật lại càng kinh hòang.

Cái này thấy lạ mà lại đúng thế , thăng nhóc nhà em nó đi sửa cái kiếng cận tốn tiền =80% cái kiếng mới như thế ,nhưng lỡ sửa rồi nên lấy.
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
Oài...CPU AMD đời này thì ở VN cũng muốn quăng rồi nói gì ở bển !
 
Hạng B2
18/6/09
234
0
16
Viẹt Nam
www.kiennho.com
Der Fahrer nói:
Báo cáo các bác , bữa qua tụi tôi lục đục tới chiều để ngâm cứu cái máy , trong khi tôi cố gắng ôn lại các thao tác theo chỉ dẫn của các bác thì anh bạn chăm chỉ lau chùi vệ sinh bằng khăn giẻ và chổi hút bụi các lọai , hồi lâu ảnh khoe với tôi là máy dơ quá , chùi hòai không sạch vì cặn đóng tùm lum , mãi mới cạy được mấy cái rỉ bám lâu ngày , rồi hồ hởi khoe một cục đen đen nâu nâu nhỏ cỡ hạt mè cào ra từ cái Bo mạch lớn...!!! Tôi nói vậy là nhiệm vụ của tôi kết thúc ở đây , bởi vì không còn việc gì với cái máy này nữa khi căm điện vào mà nó lạch cạch rồi im luôn chả có tới cả chuột , dù là chuột chết , nhiều cái LED trước đây đỏ xanh rực rỡ giò cũng quên sáng luôn ...
Rồi sau đó tụi tui tiếp tục ngồi mần 1 chai Ông già và mấy xách bia tới khuya với gỏi tôm bánh tráng do vợ ảnh đãi thợ !? sángnay ảnh xin tiền vợ đi mua máy mới rồi .
Tui nhiên ảnh cũng có an ủi là hồi nào tới giờ mới thấy cái CPU nó ra làm sao , và dặn nếu ai cần thì ảnh sẽ tặng luôn :
Đa tạ các bác lần nữa , không thành công cũng thành danh .

Thành thật mà nói bác @Der Fahrer quá may mắn. Chắc tại kiếp trước ở hiền nên giờ gặp lành. Chính chủ nhà tạo điều kiện cho bác hạ cánh an toàn. Kg biết trước lúc đi bá có coi ngày, thắp nhang khấn vái hay ra ngõ có gặp ai kg mà may thế không biết!
21.gif
!
 
Hạng D
8/6/07
2.099
21
38
Sông Bé
Xuất phát của vụ này là từ men thì kết thúc cũng phải là men quá có hậu rùi còn gì hén bác Đề !