Gần thếMaldives a oi
Chời chời. Ngày vợ cho anh 50 ngàn ăn sáng 50 ngàn gửi xe. Tiền đâu mà đi chơi miết tèo nè.A chụt quại bảo hết tiền thì khác méo j nói sông sg hết nước.
Nhắm mắt lại. nu qá.Cảm giác đi ỉa mà đoé đóng được cửa phòng nó bất an lắm
100 củ 1 đêm thì kể ra muốn làm người khó quá a.Mấy anh đi Amanoi Vĩnh Hy cho ra thèng người nhaadòng ultra-luxury trên thế giới luôn
View attachment 2141450View attachment 2141451View attachment 2141452
Thì cho nó dòm chút đi, biết ai đâu, ngta đi biển quanh năm vất vả...số em vẫn may, con nít tụi nó chỉ đi tè thôi mà cũng xịt nước tè le, may là có nơi thoát chứ ko thì cũng dơ hầy rùi ...
mà thiết kế sao kì cục quá hà, cái khu có bồn rửa mặt đánh răng lại ko có cửa đóng, chỗ đó khô ráo nhứt, tiện cho việc thay đồ, mà ko có cửa, cửa ban công thì em luôn mở để lấy gió biển, lỡ mí thèn đi thuyền đánh cá nó dòm vô ngay lúc thay đồ thì sao ta???
Chỗ này Lan Rừng, Phước hải đúng ko mợ ?
Cách âm phòng đúng tệ, thằng tầng trên đi toilet xả nước ở dưới nghe ào ào òng ọc trong ống !!!
Qua 2 thớt du lịch của a gà và a chụt quại mới thấy a gà @Gianhap còn dưới đẳng của a @JerryMouse xa hén mấy a

Nhưng nói đi thì phải nói lại, qua những thớt giáo dục, du học thì a @JerryMouse lại dưới màu a gà @Gianhap 1 bậc xa lắc.
mấy a bên dưới có thấy giống như tèo hok.
mấy a bên dưới có thấy giống như tèo hok.
Chuẩn bị đi ngắm hoa anh đào Mỹ Tèo ơi.Nhưng nói đi thì phải nói lại, qua những thớt giáo dục, du học thì a @JerryMouse lại dưới màu a gà @Gianhap 1 bậc xa lắc.
mấy a bên dưới có thấy giống như tèo hok.
Cho tèo đu càng mb với a ơi, thèm được đi mỉ quá mà hok biết khi nào mới có cơ hội.Chuẩn bị đi ngắm hoa anh đào Mỹ Tèo ơi.