Đảng viên
18/5/10
2.294
84.263
113
Mình chưa vào đó nên không biết. Mà mình cũng không cần phải chạy ra ngoài này xong hơi chi chính ủy hè, thường xong hơi bên caliwow hay Citygym gần nhà ngày nào cũng xong rầu.

nội thất thì được, vấn đề là đơn vị quản lý người Việt nên bài trí và sắp đặt mix từa lưa nên nó lộn xộn và làm hạ sao của resort đó.... phải chi cái này rơi vào tay các đơn vị quản lý nước ngoài có tiếng thì nó sẽ đẳng cấp và sạch sẽ hơn.

ví dụ: sảnh tiếp khách tầng 2 quá nhỏ trong khi sảnh tầng 1 thì lại để không và tận dụng bán ba cái đồ trang trí, tranh ảnh vớ vẩn, không làm phòng kid Club hay tập gym hoành tráng.
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.553
107.103
113
Sài Gòn
nội thất thì được, vấn đề là đơn vị quản lý người Việt nên bài trí và sắp đặt mix từa lưa nên nó lộn xộn và làm hạ sao của resort đó.... phải chi cái này rơi vào tay các đơn vị quản lý nước ngoài có tiếng thì nó sẽ đẳng cấp và sạch sẽ hơn.

ví dụ: sảnh tiếp khách tầng 2 quá nhỏ trong khi sảnh tầng 1 thì lại để không và tận dụng bán ba cái đồ trang trí, tranh ảnh vớ vẩn, không làm phòng kid Club hay tập gym hoành tráng.
Mình đồng ý với chính ủy. Nhưng cá nhân mình thì chỉ cách SG 90 phút lái xe ngay biển như thế đã là tốt lắm rồi. Thường muốn có cái nhà dạng bungalow sân vườn phía trước và có thể nghe được tiếng sóng biển cũng như ăn hải sản thì phải lái xe 6 tiếng ra phan thiết. Xa quá xá.
 
  • Like
Reactions: Quỳnh Rùa
Đảng viên
18/5/10
2.294
84.263
113
Phòng xông hơi, mát xa, jazcuzzi vừa dơ vừa dở chứng tỏ nv vệ sinh không lau chùi hàng ngày. Chưa kể cái bồn sục, dơ như cả tháng chưa thay nước. phòng xông nhớp nhớp... mắc ói.
Hồ bơi đẹp nhưng ngăn giữa hồ bằng thanh inox rẻ tiền, Cột mấy cái phao. Nhân viên hồ bơi có 1 anh vừa bớt lá cây vừa phát khăn, vừa trông mấy đứa nhỏ. Mệt quá nên la hét tùm lum. Mấy nhóc nhà mình bị la sợ quá đòi lên luôn.