Em cũng thích game hack & slash,nhưng mà phải có máu me,bạo lực dành cho 18+ mới vuiThế chuyện bình thường với chuyện khác thường kịch tính anh thích hóng cái nào ?
Ô mệt mua bảo hiểm chi... Ghé hãng hay gara quen, làm cái chụp hình 30 phút một ly cafe, khi nào rãnh thì thay... Em nói thật chẳng ai muốn va quẹt mà cái đèn có sao, thay tý là xong, mấy bác em xe bầy nè cho thuê, xe máy ủi banh cả cản trước fortuner, bác ấy bảo thôi coi người ta có sao ko rồi về làm bảo hiểm.... CON NGƯỜI LÀ QUAN TRỌNG...
Xe em mới lấy taxi quẹt mấy đường ngay cản trước.( taxi lỗi 100%) em Về rảnh làm bảo hiểm.. Nghĩ Tội người ta chén cơm manh áo mà...
bố em bảo làm khó người sẽ có người làm khó mình lại...
Xe em mới lấy taxi quẹt mấy đường ngay cản trước.( taxi lỗi 100%) em Về rảnh làm bảo hiểm.. Nghĩ Tội người ta chén cơm manh áo mà...
bố em bảo làm khó người sẽ có người làm khó mình lại...
chính xác. hy vọng có ai làm khơi màu cho bh nó bít.Tiện đây các bác cho mình hỏi:
Xe máy cũng phải mua "bảo hiểm tai nạn dân sự bắt buộc" và bảo hiểm này sẽ chi trả cho các thiệt hại mà chủ xe máy gây ra. (nếu không có sẽ bị Áo Vàng phạt)
Vậy trong trường hợp của bác chủ, Nếu gọi công an đến lập biên bản thì bên bảo hiểm sẽ phải trả tiền thiệt hại cho chiếc fortuner kia đúng không?
Vì trước giờ mình chưa thấy ai claim bảo hiểm của xe máy cả, nên các nhà bảo hiểm sướng phết.
cái đó thì không biết được bác ahsao trong album friend list có cả sát thủ chấn động bình phước?
Tay này chơi với đầu trọc xăm mình,nhìn ớn lắm.cái đó thì không biết được bác ah![]()
Lúc chưa cầm tiền thì nói năng nhỏ nhẹ, xong rồi là hách dịch,cộc cằn.
Tóm lại em biết đụng nhằm dân anh chị rồi.