Hạng B2
1/4/15
127
155
43
56
Đề phòng có sự cố thì người trong xe nhanh chóng thoát ra ngoài, đúng ra thì mọi người nên xuống xe lock cửa tắt máy nhưng mềnh thấy chả ai làm vậy hết.
Truoc đây qua phà thì phải xuống khách xe không lên phà đón khách. Bây giờ đất chật người đông tính mạng con người rẻ hơn cứ ngồi trên xe qua phà tới bờ vọt lên lun, hiện đại hơn mà
 
Hạng B2
15/8/12
484
2.297
93
Em thấy làm người SG đa nghi quá. Em đi đâu cũng sợ móc túi & chôm chỉa. 2vc đi PYen chơi đến mấy điểm ăn uống ngta kêu đậu xe kg cần thẻ, làm mình ăn mất ngon. Chiếc viva mới tinh của bạn lỡ mất thì lấy đâu ra đền??? Chiếu Fu 13 năm tuổi của mình cũng có công tắc phụ, xuống xe là tắt cho chắc ăn. Haizzz
 
Hạng B2
5/9/12
194
119
43
Chẳng hiểu sao k ra tận nơi bán vé nhỉ?hoặc chí ít thì cho xe chạy vào tận trụ rồi mua vé giống như qua trạm thu phí nhỉ? E phải lưu ý thôi!nhà e hay đi chùa bà nữa
 
Hạng D
27/12/10
1.033
5.097
113
Em có bà cả quê Long Xuyên nên thường xuyên đi phà Vàm Cống, cũng hay xuống xe mua vé, hên chưa bị nó hỏi thăm, hôm qua 7h tối cũng đi về TP, đọc thớt này xong nói chuyện với bà cả, thì được bà cả cho biết lúc mình đi mua vé có 1 thằng nó đứng bên cửa tài nhìn vào trong xe thấy bả nhìn nó, nó bỏ đi ....
lần sau phải cảnh giác cao độ với bọn "đạo chích" này mới được.
P/S: bác nào đi phà Bắc An Hòa không phải xuống xe mua vé mà ngồi ngay trên xe đi ngang quầy vé mua luôn, qua phà nếu không muốn đi tiếp phà Cao Lãnh thì các bác chạy thẳng về Sa Đéc ..
 
  • Like
Reactions: HangXanh2006
Hạng F
15/11/14
10.731
94.517
113
57
Sài Gòn
Nói đến cái phà này bực cả mình, nhân viên thì hóng hách cửa quyền, đến phà này phải nhãy xuống xe xếp hàng mua vé nhe ( Đố tìm ra cái phà thứ 2 có phong cách vậy), lơ ngơ, hỏng biết chổ bán vé, chạy lố lên phía trước, nó bắt chạy bộ lại mua vé mới cho qua. Com mự nó, may chỉ là đứa bán ve, chốt cổng, nó mà làm quan, chắc dân chết hết.
Thôi, cho mềnh xin lỗi bác.
Mai Mềnh sẽ bảo anh GĐ ra, bác mắng cho một trận nhá!
 
Hạng B2
14/6/14
169
113
43
Bình dương
Nói đến cái phà này bực cả mình, nhân viên thì hóng hách cửa quyền, đến phà này phải nhãy xuống xe xếp hàng mua vé nhe ( Đố tìm ra cái phà thứ 2 có phong cách vậy), lơ ngơ, hỏng biết chổ bán vé, chạy lố lên phía trước, nó bắt chạy bộ lại mua vé mới cho qua. Com mự nó, may chỉ là đứa bán ve, chốt cổng, nó mà làm quan, chắc dân chết hết.
Bác ơi cho em hỏi,em cũng chuẩn bị đi.và mua vé sao vậy