Em thì thường xuyên đi lotte, em thấy một số xe thì đậu ở trước mặt tiền, chỗ này không có bảo vệ. Còn em hay đậu ở trong bãi xe, em thấy thường xuyên có bảo vệ mà, khi de xe vào là BV chạy tới căn hoặc coi có sát xe bên cạnh không, sợ mở cửa đụng nhau, khi đẩy xe hàng ra bảo vệ còn đi theo có khi còn xếp đồ dùm nữa. Em vote cho bãi xe lotte, không biết bác chủ để xe bãi nào? hay bác chủ gặp xui thôi.
Bãi trong của Lotte có bảo vệ thường xuyên mà bác, lần nào em tới đều có người chỉ de xe, và bước ra là thấy có người ngồi ngay đó nên em cũng móc túi cho 10k cho vui cả nhà.
Còn ngoài phía trước thì đó giờ là nổi tiếng mất vặt rồi. Em đi xe cỏ nhưng dạo này toàn qua Crescent cho lành.
Còn ngoài phía trước thì đó giờ là nổi tiếng mất vặt rồi. Em đi xe cỏ nhưng dạo này toàn qua Crescent cho lành.
Bãi trong của Lotte có bảo vệ thường xuyên mà bác, lần nào em tới đều có người chỉ de xe, và bước ra là thấy có người ngồi ngay đó nên em cũng móc túi cho 10k cho vui cả nhà.
Còn ngoài phía trước thì đó giờ là nổi tiếng mất vặt rồi. Em đi xe cỏ nhưng dạo này toàn qua Crescent cho lành.
Còn ngoài phía trước thì đó giờ là nổi tiếng mất vặt rồi. Em đi xe cỏ nhưng dạo này toàn qua Crescent cho lành.
E tuần nào cũng đi Lotte vì đánh giá cao cái bãi xe của nó. E cũng hay được mấy bác bảo vệ nhắc nhở cẩn thận khóa cửa này nọ tức là họ có làm việc. Dù vậy làm sao mà đảm bảo 100% an toàn được, ngay cả chổ có thu phí trông xe. Buổi tối dân xung quanh vào tập thể dục thì có thể có bọn xấu trà trộn, đó là chưa nói nhiều khi có những bảo vệ xấu lấy cắp luôn.